Gia Cát Dự bảng A , Vòng 8: 19h30 tối thứ 6 ngày 17/08



1- Đông Anh vs Văn Phú (TLKĐ) :


Văn Phú vừa trải qua 1 trận đấu vô cùng tiếc nuối trước Quang Trung khi bỏ lỡ chiến thắng mười mươi trong tầm tay , còn nhớ Danh Quỳnh đã xuất sắc chém đẹp Chim chích đại sư , trong khi Hồ Anh Tuấn thủ hòa thành công trước danh tá Lê Mạnh Hiệp . Tại bàn 3 những tưởng Trần Văn Trường đã gây nên bất ngờ lớn nhất khi hơn cây hơn thế trước danh thủ Vũ Hữu Cường và chỉ bằng 1 nước cờ vô cùng mụ mẫm của đối phương thì giáo sư mới có thể gỡ lại điểm số cho Quang Trung . Cuối cùng thì đơn đao phó hội Vũ Văn Tuyến nổi hùng tâm kích bại Dương Văn Hải trong 1 ván cờ tàn đẳng cấp đưa Văn Phú về thế trắng tay trong 1 trận đấu mà chính họ mới là những người xứng đáng hơn để giành được chiến thắng .

Mặc dù thua trận nhưng rõ ràng Văn Phú đã thể hiện được trình độ của mình , trước Đông Anh vừa thua thảm 0-8 trước Việt Sơn , Văn Phú đương nhiên mong muốn có 1 chiến thắng tại vòng này , nhưng đừng quên Đông Anh chưa bao giờ là tầm thường nếu như họ hội tụ đầy đủ đội hình mạnh nhất , hãy tin rằng đây là một trận đấu cân bằng và 1 kết quả hòa sẽ làm đẹp lòng cdv của cả 2 đội .

Gia Cát Dự : Văn Phú 4-4 Đông Anh .

2- Quang Trung vs Thiên Trường (TLKĐ)


Đại chiến là đây , Thiên Trường sau chiến thắng 6-2 trước Tây Sơn ở vòng 7 đương nhiên coi trận đấu này cơ hội để họ đòi lại món nợ đã vay ở lượt đi trước Quang Trung , nhà vô địch châu Á 2012 Nguyễn Hoàng Lâm đã được bổ sung vào đội hình vô cùng chất lượng , anh sẽ cùng với Phạm Quốc Hương , Nguyễn Việt Nam , Nguyễn Anh Linh trở thành 1 khối thép trước bất kể đội hình nào trong giải đấu này . Đừng quên kỳ thủ U18 Phí Trọng Hiếu sau khi tham dự giải trẻ toàn quốc cũng đã có mặt , họ cùng với Tài chim sâu , Tuấn Thủ lệ rõ ràng sẽ là thách thức lớn với bộ 3 huyền thoại , Quang Trung , Tây Sơn và Kỳ Hữu .

Im ắng trong kỳ chuyển nhượng , Quang Trung vẫn thể hiện sự điềm tĩnh , điểm mạnh của họ chính là sự ổn định lẫn chiều sâu trong đội hình , từ nhiều năm nay Vũ Hữu Cường , Lê Mạnh Hiệp , Chu Tuấn Hải , Nguyễn Huy Tùng vẫn sát cánh cùng nhau trong mọi cuộc chiến lớn nhất , nay được sự hỗ trợ của danh tướng Ninh Bình Vũ Văn Tuyến và cựu vô địch Việt Nam Võ Minh Nhất . Quang Trung tự tin đóng quân hạ trại , quyết 1 trận tử chiến trước thế lực mới nổi của ông bầu Hà Văn Chỉnh .

Vô địch đấu với vô địch , danh tá đại chiến với danh tá , Trạng cờ Quý Tỵ tranh hùng với Trạng cờ miền Bắc 2015 , số 1 Quảng Bình đấu với số 1 Ninh Bình , Đặc cấp quốc tế đại sư mở trận với quốc tế đại sư , giải đấu đang bước vào giai đoạn quá hấp dẫn và đây chắc chắn sẽ là 1 trận cờ mãn nhãn với người hâm mộ , kẻ thắng sẽ mở toang cánh cửa bước vào vòng sau và người thua sẽ phải khổ chiến với với các ma đầu khát điểm đang chờ đợi sẵn . Không Hay Mà Là Quá Hay Rồi ...

Gia Cát Dự : Quang Trung 4-4 Thiên Trường .

3- Tây Sơn vs Kỳ Hữu (KH)



Những chữ ký chất lượng đã được bổ sung vào đội hình vốn dĩ đã quá mạnh mẽ của cả 2 bên , Sát thủ giang hồ Trung Hoa Lưu Tông Trạch chắc chắn sẽ từ Trung Nguyên du nam trong các trận quan trọng trong khi Khiết đan dũng sĩ Nguyễn Minh Nhật Quang đã nhận lời tham dự vào đội hình những chiếc xe tăng Đức . Hãy cùng hình dung giáo chủ miền Trung Trần Văn Ninh cùng sư trưởng Lưu Tông Trạch đại chiến với bộ đôi Thần ngang Quân bún và Nguyễn Minh Nhật Quang , trong khi đó dàn tá khủng gồm Cao nha nội Trần Trung Kiên , Makelele Vũ Tuấn Nghĩa dương cung bạt kiếm với Tú tỉn và Thái quê bác . Quá khó cho 1 nhận định chủ quan , hiện Kỳ Hữu đang đầu bảng nhưng chỉ hơn Tây Sơn duy nhất 1 điểm nhỏ nhoi và nếu chiến thắng trước bang chủ Nguyễn Hoàng Kiên cùng các đồng đội , Tây Sơn mới là người cầm cờ đỏ , mặc áo vàng sau vòng 8 của Hà Nội Open tour 2018 ...

Lượt đi đã kết thúc với tỷ số hòa đầy tiếc nuối cho cả 2 , và tôi nghĩ kết quả lượt về cũng không có gì khác .

Gia Cát Dự : Tây Sơn 4-4 Kỳ Hữu .

Vòng này Việt Sơn miễn đấu