Gia Cát Dự vòng 10 bảng A : 19h30 tối thứ 4 ngày 22/08



1- Việt Sơn vs Thiên Trường (TLKĐ)


7 trận đã đấu và 6 trận thua , một kết quả cực kỳ tồi tệ và khó hiểu với Việt Sơn của bác sĩ Nguyễn Thế Trí . Việt Sơn vòng nào cũng tồn tại ít nhất 2 cái chân đau trong bộ tứ vệ thế nên họ vẫn không tài nào thay đổi được vị trí cuối bảng trong khi giải đấu đã bước sang giai đoạn lượt về . Ngày hôm nay họ lại phải gặp đúng một Thiên Trường cực kỳ khát điểm nhằm tranh đoạt vị trí trong top 3 . Với việc đối thủ bổ sung nhà vô địch châu Á 2011 Nguyễn Hoàng Lâm , cộng với bản lĩnh của Trạng cờ Phạm Quốc Hương , tôi thật khó hình dung được làm thế nào Việt Sơn có thể tránh khỏi trận thua thứ 7 trong 8 trận đã đấu .

Trong bảng A thì dù có 7 đội nhưng thực sự chỉ là cuộc đua tứ mã giữa Kỳ Hữu , Quang Trung , Tây Sơn và chính Thiên Trường . Với việc đã thua Quang Trung ở cả 2 lượt trận , nhiệm vụ bây giờ của Thiên Trường là vượt qua mọi đối thủ yếu hơn trong lượt về , đồng thời kiếm trọn vẹn điểm tối đa trong những trận đại chiến có giá trị 4 điểm với chính Kỳ Hữu và Tây Sơn .

Hãy hình dung Lâm tay dài và Hương ngỗng cầm tiên thủ , Tuấn Thủ Lệ và Tài chim sâu thiết lập hàng phòng ngự vững chãi , tôi e rằng Việt Sơn sẽ khó có cơ hội để có dù chỉ 1 trận hòa , sẽ là một trận thua thảm của Việt Sơn ?

Gia Cát Dự : Việt Sơn 2-6 Thiên Trường .


2- Đông Anh vs Kỳ Hữu (KH)



Chung số phận với Việt Sơn , Đông Anh thêm 1 lần khốn khổ khi phải đối mặt với Kỳ Hữu oai hùng , đoàn quân của bầu Kiên đã trót thua Tây Sơn 2-6 mới đây , lại chỉ kiếm được 1 điểm trước Quang Trung khiến cho vị trí của họ đang từ đầu bảng tụt xuống thứ 3 , với việc họ hơn Thiên Trường chỉ có 1 điểm thì ngày hôm nay Kỳ Hữu buộc phải chiến thắng đậm đà với quân đoàn đến từ bên kia phòng tuyến sông Hồng để kiếm thêm hệ số . Đồng thời ngóng kết quả các trận khác trong bảng nhằm tính toán sao cho hợp lý nhất cho các trận đấu còn lại . Nên nhớ rằng nếu chỉ 1 sai lầm xuất hiện , Kỳ Hữu rất có thể bị Thiên Trường vượt qua ngay trong thời gian tới .

Với diễn biến phức tạp tại bảng A , tôi tin rằng ngày hôm nay Kỳ Hữu sẽ không cho Đông Anh bất kể 1 cơ hội nào , và thất bại của Đông Anh đã hiển hiện rõ ràng hơn bao giờ hết trước giờ bóng lăn , một tỷ số đậm chăng ?

Gia Cát Dự : Đông Anh 1-7 Kỳ Hữu .



3- Quang Trung vs Tây Sơn (TLKĐ)


Đây tiếp tục là 1 trận cờ đinh nhất của vòng này , toàn bộ lượt đi Quang Trung chỉ thua duy nhất 1 trận với tỷ số sát nút trước Tây Sơn , và đây là cơ hội lớn để họ đòi lại thế cân bằng trong bảng đấu . Võ giáo đầu cùng Giáo sư Vũ Hữu Cường tiếp tục nhận được niềm tin từ các cổ động viên với thành tích bất bại kể từ đầu giải . Chu Tuấn Hải tiếp tục cho thấy sự ổn định của mình nhưng vấn đề của Quang Trung lại chính là vị trí thứ 4 khá là bấp bênh . Chỉ cần vị trí này tỏa sáng thì Quang Trung sẽ có điểm , nhưng vấn đề là vị trí này gần như chưa bao giờ tỏa sáng trong các trận Derby kể từ đầu giải .

Lúc Tây Sơn mạnh nhất lại chính là lúc họ dính trận thua đau nhất trước Thiên Trường , ngay sau đó họ đã thể hiện uy phong bằng cách chém đẹp Kỳ Hữu với tỷ số 6-2 . Nếu vượt qua chính Quang Trung , Quân bún cùng các đồng đội sẽ thấy vị trí thứ nhất sau vòng bảng là gần như sẽ thuộc về họ . Đây là điều mà Hô bảo nghĩa Tú béo cùng Dũng vịt say rất mong muốn . Tại thời điểm này bàn tướng của Tây Sơn bình ổn chứ không hung hãn bằng đối thủ , nhưng chất lượng của các bàn tá với Tùng LG và Thái quê bác hoặc Tú tỉn là quá hay và đầy tính thuyết phục .

Có thể thấy nếu đội nào giành chiến thắng trong lượt trận này , ngôi đầu bảng 80% sẽ thuộc về họ sau vòng đấu bảng , nhưng nếu thế thì lại không đúng với tính chất khốc liệt cũng như truyền thống của giải đấu này . 5 triệu VND đã được một người yêu cả Quang Trung lẫn Tây Sơn thưởng cho đội nào giành chiến thắng , tuy nhiên nếu hòa thì sẽ chẳng có ngân lượng nào được trao cả . Theo tôi được biết thì lấy tiền của anh chàng này là tương đối khó ( trừ tôi ) , và có lẽ tỷ số hòa chung cuộc sẽ nói lên điều đó .

Gia Cát Dự : Quang Trung 4-4 Tây Sơn .


Vòng này Văn Phú miễn đấu