Kết quả 1 đến 10 của 88
Threaded View
-
25-08-2018, 11:17 AM #6
Trịnh Duy Đồng ngồi nhà nhẩm nhẩm trong miệng: "Chết tiệt cái thằng Việt Nam nào làm mình mất vé đi giải này, đành ngồi nhà nhìn thằng Nhất nó chơi. Tới giờ vẫn còn cay lắm, ông mày không quên đâu."
Vương Thiên Nhất thì rung đùi nhẩm tính: "Trận này anh mày mà win là cấp tốc gởi 1 phong bì cho cậu ấy ngay. Hay là bây giờ coi thử giải Dương Quan Lân có cậu ấy đi không nào, xin số điện thoại các kiểu rồi gởi trước 10 chai coi như quà biếu trước..."Lần sửa cuối bởi imagination, ngày 25-08-2018 lúc 11:23 AM.
20/10 : Ván cờ 100 vạn NDT: siêu đại chiến Vương Thiên Nhất - Từ Siêu



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu