Trích dẫn Gửi bởi lethang Xem bài viết
Hôm qua xem Đồng xử lý 1 loạt nước trung tàn ván đánh với Lý tiểu Long thích mắt thật. Đồng nát đi 2 nước Voi5/3 và ăn xe vào tốt đầu định đoạt ván cờ cao kinh khủng. Qua ván này có thể thấy đường hướng xử lý trung tàn của top đầu trung quốc đúng là đỉnh cao. Nhớ lại năm 2008, Cúp Tây phổ tổ chức tại nhà thi đấu quần ngựa, năm đó Nguyễn Thành Bảo vô địch, Vũ Quân nhì, Huynh hạng 3. Tuy nhiên trong giải này có 1 ván Lại lý Huynh gặp A Tuấn sơn tây trong 1 hình cờ trung cục cũng xuất hiện tình huống xe ăn vào tốt đầu như vậy nhưng Tuấn sơn Tây không đi được nước này để chiếm ưu lớn và sau đó để thua ván cờ. Sau ván đâú Huynh có chỉ cho A Tuấn nước xe ăn vào tốt đầu đó, A Tuấn lắc đầu thán phục bảo thằng này cao lắm, mình không bao giờ nghĩ ra được nước đó. Những nước bất ngờ như vậy chắc chỉ dành cho hàng tướng top đầu. Lúc đó Huynh chưa đến 20 tuổi mà tố chất và công lực đã tốt vậy.
Hay quá , anh vẫn nhớ được diễn biến cúp Hoa Lam Tây Phổ , năm đó em đánh với kỳ thủ ChiNa ngay trận khai mạc , đi tiên đánh thuận pháo họ đi biến X4.4 bị yếu , về sau mình tràn binh sang sông có mỗi nước B3-4 bắt chết pháo mà không đi được , sau thua thảm ván cờ tiếc quá ...

Trận đó Trung Quốc chỉ là kỳ thủ nghiệp dư Lý Định Quân thôi !!!