-
Tôi có một suy nghĩ chưa giống ai
Đó là ;
Ở nga có bộ phim, nội dung chính là nói về sói và thỏ. Nhưng tiêu đề phim là; Hãy đợi đấy !!! Ở Trung Quốc có tiểu thuyết Tây Duy Ký, sau mỗi chương đề có ghi. " Hồi sau sẽ rõ " . Nếu Bích quế viên bôi năm nay Vtn đoạt được hoặc ít nhất là về nhì. Lúc đó mọi người sẽ lại nói; thằng Nhất nó " ghê thật " . Ko khéo có kẻ lại chửi đổng lên là .- mẹ thằng Nhất nó quái quá . Cảm nhận có thể đúng hoặc sai, để hồi sau sẽ rõ. Nếu Nhất đoạt Bích quế viên bôi năm nay. Thì tâm tính của ku Nhất đúng với tâm tính của tôi.
Ps/ ở miền bắc việt nam trong giới hay thích chơi đánh ù thì có câu. Khi đi vợ dặn " cao tay bốc " . Nhất bây giờ dẫu sao cũng có vợ và con gái, hình như chưa mua được nhà ở Hàng châu. Thêm cái bích quế viên bôi năm nay chắc an tâm công tác hơn.
Riêng tôi vẫn có điều hoài nghi, như ván cờ phế cây của Tào nham lỗi năm ngoái Nhất thua thì lý giải dc, chứ thua như ván để nhấn 2 chốt để bị bắt mất cây Mã như rồi làm tôi cứ hoài nghi. Coi xong ván cờ và ngẫm hồi lâu tôi chửi thầm thằng Nhất mãi ko thôi.
Thứ nhất làm tôi coi giải phần tiếp theo mất đi 50% cảm hứng
Thứ hai tôi chửi nó vì nó quá quái dị và thực dụng. Nhưng phải nói nó tinh tế quá.
Dù sao cũng phải chấp nhận sự thự thôi. ( giải này coi mấy ván của Đồng lầy thật sự cảm thấy như chơi cờ với sw vậy. Quá rắn quá chuẩn, Kim cương bất hoại còn trả lại tiền )
Lần sửa cuối bởi Lambpm, ngày 20-11-2018 lúc 07:27 PM.
-

Gửi bởi
Lambpm
Tôi có một suy nghĩ chưa giống ai
Đó là ;
Ở nga có bộ phim, nội dung chính là nói về sói và thỏ. Nhưng tiêu đề phim là; Hãy đợi đấy !!! Ở Trung Quốc có tiểu thuyết Tây Duy Ký, sau mỗi chương đề có ghi. " Hồi sau sẽ rõ " . Nếu Bích quế viên bôi năm nay Vtn đoạt được hoặc ít nhất là về nhì. Lúc đó mọi người sẽ lại nói; thằng Nhất nó " ghê thật " . Ko khéo có kẻ lại chửi đổng lên là .- mẹ thằng Nhất nó quái quá . Cảm nhận có thể đúng hoặc sai, để hồi sau sẽ rõ. Nếu Nhất đoạt Bích quế viên bôi năm nay. Thì tâm tính của ku Nhất đúng với tâm tính của tôi.
Ps/ ở miền bắc việt nam trong giới hay thích chơi đánh ù thì có câu. Khi đi vợ dặn " cao tay bốc " . Nhất bây giờ dẫu sao cũng có vợ và con gái, hình như chưa mua được nhà ở Hàng châu. Thêm cái bích quế viên bôi năm nay chắc an tâm công tác hơn.
Riêng tôi vẫn có điều hoài nghi, như ván cờ phế cây của Tào nham lỗi năm ngoái Nhất thua thì lý giải dc, chứ thua như ván để nhấn 2 chốt để bị bắt mất cây Mã như rồi làm tôi cứ hoài nghi. Coi xong ván cờ và ngẫm hồi lâu tôi chửi thầm thằng Nhất mãi ko thôi.
Thứ nhất làm tôi coi giải phần tiếp theo mất đi 50% cảm hứng
Thứ hai tôi chửi nó vì nó quá quái dị và thực dụng. Nhưng phải nói nó tinh tế quá.
Dù sao cũng phải chấp nhận sự thự thôi. ( giải này coi mấy ván của Đồng lầy thật sự cảm thấy như chơi cờ với sw vậy. Quá rắn quá chuẩn, Kim cương bất hoại còn trả lại tiền )
Gớm các ông thấy VTN thua thì tìm đủ lí do để đổ tại, nó cũng chỉ là con người thôi, cũng có lúc mệt mỏi mụ cờ. Nước tấn pháo 1 đấy là do tâm lý cửa trên muốn cưỡng cờ. Trước giải đấu thì vô địch các thể loại giải rồi, ăn cả sở hà hán giới mấy tỉ, đương nhiên tâm lý có phần thỏa mãn. Điểm rơi phong độ không tốt cộng với tâm lý thi đấu không vững vàng, thua cũng chả có cái gì lạ.
-

Gửi bởi
Lambpm
Tôi có một suy nghĩ chưa giống ai
Đó là ;
Ở nga có bộ phim, nội dung chính là nói về sói và thỏ. Nhưng tiêu đề phim là; Hãy đợi đấy !!! Ở Trung Quốc có tiểu thuyết Tây Duy Ký, sau mỗi chương đề có ghi. " Hồi sau sẽ rõ " . Nếu Bích quế viên bôi năm nay Vtn đoạt được hoặc ít nhất là về nhì. Lúc đó mọi người sẽ lại nói; thằng Nhất nó " ghê thật " . Ko khéo có kẻ lại chửi đổng lên là .- mẹ thằng Nhất nó quái quá . Cảm nhận có thể đúng hoặc sai, để hồi sau sẽ rõ. Nếu Nhất đoạt Bích quế viên bôi năm nay. Thì tâm tính của ku Nhất đúng với tâm tính của tôi.
Ps/ ở miền bắc việt nam trong giới hay thích chơi đánh ù thì có câu. Khi đi vợ dặn " cao tay bốc " . Nhất bây giờ dẫu sao cũng có vợ và con gái, hình như chưa mua được nhà ở Hàng châu. Thêm cái bích quế viên bôi năm nay chắc an tâm công tác hơn.
Riêng tôi vẫn có điều hoài nghi, như ván cờ phế cây của Tào nham lỗi năm ngoái Nhất thua thì lý giải dc, chứ thua như ván để nhấn 2 chốt để bị bắt mất cây Mã như rồi làm tôi cứ hoài nghi. Coi xong ván cờ và ngẫm hồi lâu tôi chửi thầm thằng Nhất mãi ko thôi.
Thứ nhất làm tôi coi giải phần tiếp theo mất đi 50% cảm hứng
Thứ hai tôi chửi nó vì nó quá quái dị và thực dụng. Nhưng phải nói nó tinh tế quá.
Dù sao cũng phải chấp nhận sự thự thôi. ( giải này coi mấy ván của Đồng lầy thật sự cảm thấy như chơi cờ với sw vậy. Quá rắn quá chuẩn, Kim cương bất hoại còn trả lại tiền )
Tôi không biết Vương đã chấp nhận sự thật khắc nghiệt chưa nhưng có vẻ như rất nhiều fan của cậu ta còn chưa cam lòng.Những dòng lê thê viết theo kiểu thuyết âm mưu này làm tôi phải phì cười.Chỉ có một sự thật là Vương đã không tính được nước thí song binh của Thịnh và nhận thất bại,trong một ngày đẹp trời với sức khỏe sung mãn hơn,ván cờ có thể đi theo một quỹ đạo khác,nhưng cậu ta cũng chẳng có tư cách để oán hận trách móc nhiều,vì bản thân Vương cũng không ít lần thắng đối thủ bằng cách như vậy
Giải vô địch cờ tướng cá nhân Trung Quốc năm 2018
Đánh dấu