Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải vô địch đồng đội châu Á - Thượng Hải 2018 !!! - Trang 40
Close
Login to Your Account
Trang 40 của 49 Đầu tiênĐầu tiên ... 303839404142 ... CuốiCuối
Kết quả 391 đến 400 của 535

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2018
    Bài viết
    508
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Procotuong1994 Xem bài viết
    Theo dõi giải này bữa giờ mình có một số ý kiến góp ý với anh em người hâm mộ ( mình nghĩ cũng có nhiều người cùng suy nghĩ với mình nhưng lười nói hoặc không muốn nói). Mình thực sự quá thất vọng với số lượng đông đảo người hâm mộ đang tham gia diễn đàn này. Mình xin kể ra một số vấn đề tiêu biểu mà mình thấy nổi lên trong vài ngày qua:
    ...
    ..........Còn rất nhiều vấn đề bức xúc nhưng không tiện nói hết.
    Quá buồn....
    Bạn ạ, khi giải diễn ra thì phần nhiều mọi người cũng đã gác lại vấn đề Lại Lý Huynh mà tập trung vào đội tuyển. Tuy nhiên sau khi giải kết thúc thì nên có những nhìn nhận, đánh giá, phê phán về cái được và cái chưa được để có thể có những phản hồi giúp nền cờ của chúng ta tiến bộ hơn.

    Nếu như chỉ an ủi giải này ta không may, mọi người đã cố gắng hết sức... thì sẽ không nhìn thấy được các khuyết điểm và rồi các giải tiếp theo đều loanh quanh hạng 6 thì người hâm mộ như bạn và mình có buồn không? Chả lẽ nỗi buồn cứ phải chịu mãi mỗi khi đội nhà dự giải? Đến anh Trung còn phải thốt lên khi bình luận trực tiếp "Không biết nói điều gì để an ủi người hâm mộ nữa".

    Đau vì làm sao, mình dự đoán đúng thứ hạng của tuyển nhưng vẫn đau vì thực tế té ra các đối thủ không mạnh hơn ta như mình tưởng mà ta vẫn hạng 6? Ngoại trừ Trung Quốc mạnh vượt trội thì không nói, còn lại Macao ta đã vượt qua, trong hai trận gặp Thượng Hải và Hồng Công chúng ta đã bỏ lỡ đến 2 điểm. Nếu có 2 điểm đó, ta 9 điểm chung cuộc thì ít ra cũng có bộ huy chương đồng.

    Trận Thượng Hải thì dó lỗi của huấn luận viên xếp quân, cùng lỗi đi sót của kỳ thủ, trận Hồng Công thì do lỗi kỳ thủ lúc còn ít giờ. Về kỳ thủ thì thôi họ cũng đã cố gắng hết sức, cũng đau cũng buồn, ta không nói đến, nhưng trách nhiệm do ai để cử một đội hình "hạng 6" như vậy?

    Thứ nhất, vấn đề Lại Lý Huynh không đi được, chúng ta đã bàn nhiều, có thể nói trách nhiệm một phần liên đoàn, một phần sở địa phương và phần nào là Tổng cục (cụ thể là bộ môn cờ) đã không kết nối được liên đoàn với sở địa phương lại để người xuất sắc phải ở nhà.

    Thứ hai, vấn đề chọn quân, năm ngoái thày Hồng đề ra tiêu chí có thể nói là minh bạch: số 1 A1 và số 1 ĐTM đặc cách vào vòng 2, 4 người còn lại (hạng 2 3 hai giải) đấu nhau chọn 2 rồi tiếp tục chọn tiếp đi thế giới và châu Á. Năm nay chỉ có đồng đội nghĩa là chọn tuyển 4 người thì ít ra nên áp dụng cách năm ngoái, 2 số 1 A1 và ĐTM vào tuyển, 4 người còn lại đánh tuyển chọn 2 thì lại không thực hiện mà cử thẳng theo 1 2 3 A1 trước rồi 1 2 3 ĐTM. Điều này khiến mình thấy băn khoăn vì ý kiến cá nhân lực cờ của Hà Văn Tiến hiện tại mạnh hơn anh Kiên (người đánh rơi 1 điểm của tuyển hôm nay) mà lại không có cơ hội tham dự. Giải này có kế hoạch từ trước chứ không phải xuất kỳ bất ý mà bảo rằng không có thời gian đánh giải tuyển chọn. Nếu một đội hình gồm Huynh Tân Lâm Tiến mình tin là có thứ hạng cao hơn 6, nếu lạc quan còn có thể vào đến chung kết. Lỗi này theo mình là ở liên đoàn mà trực tiếp là bộ phận phụ trách tuyển quân do thày Hồng đứng đầu cùng ông phó chủ tịch chuyên môn (chắc chỉ làm vì).

    Thứ ba, như anh Trung hôm nay có nói lúc bình luận trực tiếp, A1 hay ĐTM hiện nay cũng chẳng phải cơ sở tin tưởng để chọn tuyển, khi theo thể thức các kỳ thủ cùng team bơm điểm nhau thật lực để đun đít nhau giành hạng cao. Lỗi này thì do liên đoàn cũ để lại, giờ liên đoàn mới phải thay đổi để phù hợp với xu thế, để chọn được người thực tài mà đem chuông đấm xứ người, chứ không phải cái cơ chế cũ cứ đem ốp lại bình mới mà rượu thì đã lên men chua từ bao giờ. Như cái giải ĐTM sắp tới thấy đang theo vết xe đổ, lệ phí nộp 500K / người (hai giải) mà tiền thưởng không có lấy một cắc???

    Thứ tư, về vấn đề truyền thông, bên ban tổ chức làm đã kém mà bên ta thì cũng chẳng khá hơn. Vẫn như mọi năm một bộ sậu đi cùng mà không có một dòng kết quả khi vòng đấu kết thúc. Ngoại trừ thày Hồng và kỳ thủ không kể, còn có anh Khanh trưởng đoàn, thày Phương không biết có đi không (có anh Kiên thì chắc cũng có thày Phương?) mà lơ là không một dòng tin, không một tấm ảnh về cho người hâm mộ, không một biên bản để thẩm lại ván đấu hay dở ra sao. Nói chung là một chữ "nản". Cái này thì rõ ràng là lỗi liên đoàn, những người đi cũng vô trách nhiệm vì trước nay chúng tôi cũng thế rồi, giờ bắt chúng tôi chụp ảnh gửi biên bản ư, làm gì có chuyện đó.

    Phê phán để chỉ ra nguyên nhân của sự sa xút, còn nếu cứ tung hô nhiệt liệt, an ủi nhiệt liệt thì những giải sau hãy học cách chịu đựng không chỉ hạng 6 mà còn hạng 8 hạng 10 đấy bạn ạ.

    PS: nếu bạn muốn yên ủi kỳ thủ thì vào trang cá nhân của họ mà chia xẻ, ví dụ Tân nhóc
    https://www.facebook.com/bluenew1503...56847179209250
    Lần sửa cuối bởi Trần Văn, ngày 29-10-2018 lúc 12:23 AM.

  2. #2
    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    5
    Post Thanks / Like

    Thumbs up

    Trích dẫn Gửi bởi Trần Văn Xem bài viết
    Bạn ạ, khi giải diễn ra thì phần nhiều mọi người cũng đã gác lại vấn đề Lại Lý Huynh mà tập trung vào đội tuyển. Tuy nhiên sau khi giải kết thúc thì nên có những nhìn nhận, đánh giá, phê phán về cái được và cái chưa được để có thể có những phản hồi giúp nền cờ của chúng ta tiến bộ hơn.

    Nếu như chỉ an ủi giải này ta không may, mọi người đã cố gắng hết sức... thì sẽ không nhìn thấy được các khuyết điểm và rồi các giải tiếp theo đều loanh quanh hạng 6 thì người hâm mộ như bạn và mình có buồn không? Chả lẽ nỗi buồn cứ phải chịu mãi mỗi khi đội nhà dự giải? Đến anh Trung còn phải thốt lên khi bình luận trực tiếp "Không biết nói điều gì để an ủi người hâm mộ nữa".

    Đau vì làm sao, mình dự đoán đúng thứ hạng của tuyển nhưng vẫn đau vì thực tế té ra các đối thủ không mạnh hơn ta như mình tưởng mà ta vẫn hạng 6? Ngoại trừ Trung Quốc mạnh vượt trội thì không nói, còn lại Macao ta đã vượt qua, trong hai trận gặp Thượng Hải và Hồng Công chúng ta đã bỏ lỡ đến 2 điểm. Nếu có 2 điểm đó, ta 9 điểm chung cuộc thì ít ra cũng có bộ huy chương đồng.

    Trận Thượng Hải thì dó lỗi của huấn luận viên xếp quân, cùng lỗi đi sót của kỳ thủ, trận Hồng Công thì do lỗi kỳ thủ lúc còn ít giờ. Về kỳ thủ thì thôi họ cũng đã cố gắng hết sức, cũng đau cũng buồn, ta không nói đến, nhưng trách nhiệm do ai để cử một đội hình "hạng 6" như vậy?

    Thứ nhất, vấn đề Lại Lý Huynh không đi được, chúng ta đã bàn nhiều, có thể nói trách nhiệm một phần liên đoàn, một phần sở địa phương và phần nào là Tổng cục (cụ thể là bộ môn cờ) đã không kết nối được liên đoàn với sở địa phương lại để người xuất sắc phải ở nhà.

    Thứ hai, vấn đề chọn quân, năm ngoái thày Hồng đề ra tiêu chí có thể nói là minh bạch: số 1 A1 và số 1 ĐTM đặc cách vào vòng 2, 4 người còn lại (hạng 2 3 hai giải) đấu nhau chọn 2 rồi tiếp tục chọn tiếp đi thế giới và châu Á. Năm nay chỉ có đồng đội nghĩa là chọn tuyển 4 người thì ít ra nên áp dụng cách năm ngoái, 2 số 1 A1 và ĐTM vào tuyển, 4 người còn lại đánh tuyển chọn 2 thì lại không thực hiện mà cử thẳng theo 1 2 3 A1 trước rồi 1 2 3 ĐTM. Điều này khiến mình thấy băn khoăn vì ý kiến cá nhân lực cờ của Hà Văn Tiến hiện tại mạnh hơn anh Kiên (người đánh rơi 1 điểm của tuyển hôm nay) mà lại không có cơ hội tham dự. Giải này có kế hoạch từ trước chứ không phải xuất kỳ bất ý mà bảo rằng không có thời gian đánh giải tuyển chọn. Nếu một đội hình gồm Huynh Tân Lâm Tiến mình tin là có thứ hạng cao hơn 6, nếu lạc quan còn có thể vào đến chung kết. Lỗi này theo mình là ở liên đoàn mà trực tiếp là bộ phận phụ trách tuyển quân do thày Hồng đứng đầu cùng ông phó chủ tịch chuyên môn (chắc chỉ làm vì).

    Thứ ba, như anh Trung hôm nay có nói lúc bình luận trực tiếp, A1 hay ĐTM hiện nay cũng chẳng phải cơ sở tin tưởng để chọn tuyển, khi theo thể thức các kỳ thủ cùng team bơm điểm nhau thật lực để đun đít nhau giành hạng cao. Lỗi này thì do liên đoàn cũ để lại, giờ liên đoàn mới phải thay đổi để phù hợp với xu thế, để chọn được người thực tài mà đem chuông đấm xứ người, chứ không phải cái cơ chế cũ cứ đem ốp lại bình mới mà rượu thì đã lên men chua từ bao giờ. Như cái giải ĐTM sắp tới thấy đang theo vết xe đổ, lệ phí nộp 500K / người (hai giải) mà tiền thưởng không có lấy một cắc???

    Thứ tư, về vấn đề truyền thông, bên ban tổ chức làm đã kém mà bên ta thì cũng chẳng khá hơn. Vẫn như mọi năm một bộ sậu đi cùng mà không có một dòng kết quả khi vòng đấu kết thúc. Ngoại trừ thày Hồng và kỳ thủ không kể, còn có anh Khanh trưởng đoàn, thày Phương không biết có đi không (có anh Kiên thì chắc cũng có thày Phương?) mà lơ là không một dòng tin, không một tấm ảnh về cho người hâm mộ, không một biên bản để thẩm lại ván đấu hay dở ra sao. Nói chung là một chữ "nản". Cái này thì rõ ràng là lỗi liên đoàn, những người đi cũng vô trách nhiệm vì trước nay chúng tôi cũng thế rồi, giờ bắt chúng tôi chụp ảnh gửi biên bản ư, làm gì có chuyện đó.

    Phê phán để chỉ ra nguyên nhân của sự sa xút, còn nếu cứ tung hô nhiệt liệt, an ủi nhiệt liệt thì những giải sau hãy học cách chịu đựng không chỉ hạng 6 mà còn hạng 8 hạng 10 đấy bạn ạ.

    PS: nếu bạn muốn yên ủi kỳ thủ thì vào trang cá nhân của họ mà chia xẻ, ví dụ Tân nhóc
    https://www.facebook.com/bluenew1503...56847179209250
    Bài viết hay xúc tích

  3. #3
    Ngày tham gia
    Oct 2018
    Bài viết
    11
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Procotuong1994 Xem bài viết
    Theo dõi giải này bữa giờ mình có một số ý kiến góp ý với anh em người hâm mộ ( mình nghĩ cũng có nhiều người cùng suy nghĩ với mình nhưng lười nói hoặc không muốn nói). Mình thực sự quá thất vọng với số lượng đông đảo người hâm mộ đang tham gia diễn đàn này. Mình xin kể ra một số vấn đề tiêu biểu mà mình thấy nổi lên trong vài ngày qua:
    1. Vấn đề đào mộ, hay chấp chuyện cũ nếu không muốn nói là thù dai hoặc nhỏ nhen: Lùm xùm trước giải đã cãi nhau um xùm, xong vào giải khi kỳ thủ thi đấu không tốt thì lại vào ca thán bài ca muôn thuở: tại sao không cho ông A,B,C đi, mấy ông này đánh thì đánh cái gì mà không thua? Mình thấy kỳ thủ họ vẫn online trên diễn đàn đọc các còm men của mọi người, nên như vậy thì tạo tâm lý cực kỳ không tốt cho kỳ thủ ( vì họ hoàn toàn xứng đáng về mặt tư cách, họ không xin xỏ ai cả, họ hoàn toàn có năng lực)
    2. Vấn đề auto chửi: tiêu biểu nhất là sau trận hôm nay, khi mà anh Thanh Tân thua, thì rất nhiều thành phần vào chửi, có người thì chửi liên đoàn, chửi chế độ, có người thì chửi thẳng cả kỳ thủ, trong khi chuyên môn ván đấu thì không bàn. Việc này giống như việc lúc nhỏ mọi người làm bài kiểm tra, làm bài không được bị điểm thấp, lại bị bố mẹ mắng. Mọi người có cảm nhận được cảm giác đó không? Đây là đi thi đấu quốc gia, đại diện cho Việt Nam, áp lực cực kỳ lớn, thất bại thì các bạn buồn một ít thôi rồi quên, còn đối với bản thân kỳ thủ, đó là sự đả kích cực lớn, có thể sẽ ảnh hưởng đến cả quãng đường thi đấu sau này của kỳ thủ."Cuộc sống của kỳ thủ là cuộc sống chiến đấu! Vận mệnh thất bại, sự đả kích đối với kỳ thủ là rất tàn bạo! Lúc anh đặt bút ký chấp nhận thua, chúng ta không thể hiểu hết sự đau buồn của anh" Nên thay vì đả kích thì mọi người nên an ủi động viên cho anh ấy ( Việc này không khó thực hiện đúng không nào? )
    3. Thành phần thánh cuồng Lại Lý Huynh: Lúc nào mở miệng ra cũng là Lại Lý Huynh, tất cả các kỳ thủ còn lại là rơm rác, một mình lại Lý Huynh đi thi là giành giải, là cân tất cả, thắng tất cả Sin, Phi, Ma cau, Hồng Công,.... Mình thấy mọi người quá thần tượng hoặc quá ảo tưởng vị trí của Lại Lý Huynh. Đây là giải đồng đội, cần phải có tinh thần tập thể. Lại Lý Huynh đã không đi, đã chửi hết mấy trang trên diễn đàn rồi, bây giờ vẫn còn nói nữa. Rồi lại vấn đề muôn thuở: Lại Lý Huynh Top bao nhiêu TQ. Vấn đề nhai đi nhai lại mãi vẫn không ngán à. Không nói được lời động viên thì im lặng giùm, cớ sao lại nói như kiểu: thằng này đánh đấm gì, để LLH thay nó có phải hay không. Quả thật viết đấy đên em muốn chửi thề lắm rồi.
    4. Vấn đề tự dìm hàng người nhà: Giải lần này trước giải mọi người cứ bảo hạng 5,6 gì đó là được. Trong khi giải này ngoài TQ ra thì mấy đội kia mình hoàn toàn không phải là thua thiệt thấy rõ. Vì mỗi đội chỉ có 1 kỳ thủ mạnh. Chưa đi thi mà cứ kiểu: mày ở nhà đi, chứ đi cũng trượt. Mình không nghĩ người hâm mộ lại có thể nói ra những lời như thế được.
    5. Vấn đề công kích cá nhân, nói tục chửi thề: Có quá quá nhiều trường hợp. Trên diễn đàn này đa phần là nick ảo, không biết mặt, không biết tên, không biết đó là ai, nên mọi người thích vào nói gì thì nói, đưa ra luận điểm không được nữa thì bay vào chửi cha chửi mẹ. ( mình nghĩ admin nên PAN những nick như này đi cho sạch diễn đàn).
    ..........Còn rất nhiều vấn đề bức xúc nhưng không tiện nói hết.
    Quá buồn....
    Thước đo cho việc HLV làm việc hiệu quả chính là kết quả chung cuộc đội tuyển...Nếu là nước khác sa thải ngay HLV trên đất Trung..Thất bại là thất bại.. K thể bào chữa và rút kinh nghiệm dc.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Oct 2018
    Bài viết
    508
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Đam Mê Xem bài viết
    Thước đo cho việc HLV làm việc hiệu quả chính là kết quả chung cuộc đội tuyển...Nếu là nước khác sa thải ngay HLV trên đất Trung..Thất bại là thất bại.. K thể bào chữa và rút kinh nghiệm dc.
    Nói thì dễ nhưng liệu có ai muốn làm cái vị trí đó của thày Hồng không? Lương lậu không biết bao nhiêu, mỗi tháng có đều đặn dăm bảy triệu không, nhưng nghe người hâm mộ chỉ chích chắc cũng già đi nhiều tuổi.

    Thày Hồng chịu trách nhiệm về việc tuyển quân, là HLV trưởng thì có toàn quyền, cần phải trả lời dư luận về việc đó, có bị ai thao túng không mà qui chế năm nay lại khác năm trước? Không phải là vô cớ có bạn thắc mắc ở những trang trước "cách tuyển năm nay đặc biệt ưu ái cho người hạng 3 A1"???
    Lần sửa cuối bởi Trần Văn, ngày 29-10-2018 lúc 12:18 AM.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    102
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Trần Văn Xem bài viết
    Không phải là vô cớ có bạn thắc mắc ở những trang trước "cách tuyển năm nay đặc biệt ưu ái cho người hạng 3 A1"???
    Đúng rồi bạn. Tuyển quân như đợt trước và tương đối hợp lý là 2 ngôi vô địch của A1 và Đấu thủ mạnh đương nhiên vào, 4 ông nhì ba của 2 giải quần chiến tiếp chọn thêm những suất tiếp theo.

    Năm nay đột nhiên Nguyễn Hoàng Kiên trúng giải 3 A1, nên đội tuyển cũng "đột nhiên" chọn theo kiểu 3 A1 + 1 ĐTM, thế là anh Kiên không phải tham gia thi đấu để chọn suất nữa. (Nếu có thi đấu thì xác suất cực cao là anh Kiên sẽ không vào được tuyển, vì như chúng ta đã biết, thực lực của anh chênh với các kỳ thủ còn lại khá nhiều).

    Lại thêm chuyện tiền bạc. Trước giải một thời gian, Liên Đoàn bắn tiếng sẽ không bỏ tiền ra, kỳ thủ nào muốn đi thi đấu lấy thành tích cho đất nước thì đơn vị chủ quản phải chi, hoặc bỏ tiền túi. Phía Bình Dương của Lại Lý Huynh thấy bất nhẫn, nên đã phản đối, và Huynh không vào tuyển lần này.

    Cho đến sát ngày, khi công văn chính thức của Tổng cục TDTT phối hợp với Liên đoàn cờ tướng VN thông cáo ra, mọi người mới ngả ngửa, là Liên đoàn có tài trợ vài người, trong đó có anh Nguyễn Hoàng Kiên, chính lại là đương kim trưởng ban tài trợ của Liên đoàn. Và Lại Lý Huynh cũng như nhiều người yên cờ đồng loạt lên tiếng.

    Ngay sau đó, một số cá nhân "thay mặt" Liên đoàn của như anh Hoàng Kiên mà thanh minh rằng tiền anh Kiên đi đấu là anh Kiên tự chi ra. Tuy nhiên cá nhân anh Kiên cũng như Liên đoàn không hề lên tiếng xác nhận.

    Đội tuyển VN rốt cục lên đường thi đấu, mà không có kỳ thủ mạnh nhất và cọ xát quốc tế nhiều nhất là Lại Lý Huynh, không có kỳ thủ trẻ đang phong độ đang rất cao là Hà Văn Tiến.... Kết cục là không thể giành nổi huy chương, mà lẽ ra với bộ môn cờ tướng thì vị trí số 2 là điều không hề năm ngoài tầm với.

    Đến đây người yêu cờ không khỏi tự đặt ra câu hỏi: tại sao vừa có Liên đoàn cờ tướng VN được thành lập hoành tráng như vậy thì ngay lập tức thành tích của tuyển Quốc Gia lại thảm hại đến không thể tin?

  6. #6
    Ngày tham gia
    Oct 2018
    Bài viết
    11
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi PhuongVinh Xem bài viết
    Đúng rồi bạn. Tuyển quân như đợt trước và tương đối hợp lý là 2 ngôi vô địch của A1 và Đấu thủ mạnh đương nhiên vào, 4 ông nhì ba của 2 giải quần chiến tiếp chọn thêm những suất tiếp theo.

    Năm nay đột nhiên Nguyễn Hoàng Kiên trúng giải 3 A1, nên đội tuyển cũng "đột nhiên" chọn theo kiểu 3 A1 + 1 ĐTM, thế là anh Kiên không phải tham gia thi đấu để chọn suất nữa. (Nếu có thi đấu thì xác suất cực cao là anh Kiên sẽ không vào được tuyển, vì như chúng ta đã biết, thực lực của anh chênh với các kỳ thủ còn lại khá nhiều).

    Lại thêm chuyện tiền bạc. Trước giải một thời gian, Liên Đoàn bắn tiếng sẽ không bỏ tiền ra, kỳ thủ nào muốn đi thi đấu lấy thành tích cho đất nước thì đơn vị chủ quản phải chi, hoặc bỏ tiền túi. Phía Bình Dương của Lại Lý Huynh thấy bất nhẫn, nên đã phản đối, và Huynh không vào tuyển lần này.

    Cho đến sát ngày, khi công văn chính thức của Tổng cục TDTT phối hợp với Liên đoàn cờ tướng VN thông cáo ra, mọi người mới ngả ngửa, là Liên đoàn có tài trợ vài người, trong đó có anh Nguyễn Hoàng Kiên, chính lại là đương kim trưởng ban tài trợ của Liên đoàn. Và Lại Lý Huynh cũng như nhiều người yên cờ đồng loạt lên tiếng.

    Ngay sau đó, một số cá nhân "thay mặt" Liên đoàn của như anh Hoàng Kiên mà thanh minh rằng tiền anh Kiên đi đấu là anh Kiên tự chi ra. Tuy nhiên cá nhân anh Kiên cũng như Liên đoàn không hề lên tiếng xác nhận.

    Đội tuyển VN rốt cục lên đường thi đấu, mà không có kỳ thủ mạnh nhất và cọ xát quốc tế nhiều nhất là Lại Lý Huynh, không có kỳ thủ trẻ đang phong độ đang rất cao là Hà Văn Tiến.... Kết cục là không thể giành nổi huy chương, mà lẽ ra với bộ môn cờ tướng thì vị trí số 2 là điều không hề năm ngoài tầm với.

    Đến đây người yêu cờ không khỏi tự đặt ra câu hỏi: tại sao vừa có Liên đoàn cờ tướng VN được thành lập hoành tráng như vậy thì ngay lập tức thành tích của tuyển Quốc Gia lại thảm hại đến không thể tin?
    Vừa làm VĐV vừa làm trưởng đoàn nên thay đổi luật chơi đúng rồi...
    Và kết quả thảm bại là minh chứng cho điều đó...

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,744
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi PhuongVinh Xem bài viết
    Đúng rồi bạn. Tuyển quân như đợt trước và tương đối hợp lý là 2 ngôi vô địch của A1 và Đấu thủ mạnh đương nhiên vào, 4 ông nhì ba của 2 giải quần chiến tiếp chọn thêm những suất tiếp theo.

    Năm nay đột nhiên Nguyễn Hoàng Kiên trúng giải 3 A1, nên đội tuyển cũng "đột nhiên" chọn theo kiểu 3 A1 + 1 ĐTM, thế là anh Kiên không phải tham gia thi đấu để chọn suất nữa. (Nếu có thi đấu thì xác suất cực cao là anh Kiên sẽ không vào được tuyển, vì như chúng ta đã biết, thực lực của anh chênh với các kỳ thủ còn lại khá nhiều).

    Lại thêm chuyện tiền bạc. Trước giải một thời gian, Liên Đoàn bắn tiếng sẽ không bỏ tiền ra, kỳ thủ nào muốn đi thi đấu lấy thành tích cho đất nước thì đơn vị chủ quản phải chi, hoặc bỏ tiền túi. Phía Bình Dương của Lại Lý Huynh thấy bất nhẫn, nên đã phản đối, và Huynh không vào tuyển lần này.

    Cho đến sát ngày, khi công văn chính thức của Tổng cục TDTT phối hợp với Liên đoàn cờ tướng VN thông cáo ra, mọi người mới ngả ngửa, là Liên đoàn có tài trợ vài người, trong đó có anh Nguyễn Hoàng Kiên, chính lại là đương kim trưởng ban tài trợ của Liên đoàn. Và Lại Lý Huynh cũng như nhiều người yên cờ đồng loạt lên tiếng.

    Ngay sau đó, một số cá nhân "thay mặt" Liên đoàn của như anh Hoàng Kiên mà thanh minh rằng tiền anh Kiên đi đấu là anh Kiên tự chi ra. Tuy nhiên cá nhân anh Kiên cũng như Liên đoàn không hề lên tiếng xác nhận.

    Đội tuyển VN rốt cục lên đường thi đấu, mà không có kỳ thủ mạnh nhất và cọ xát quốc tế nhiều nhất là Lại Lý Huynh, không có kỳ thủ trẻ đang phong độ đang rất cao là Hà Văn Tiến.... Kết cục là không thể giành nổi huy chương, mà lẽ ra với bộ môn cờ tướng thì vị trí số 2 là điều không hề năm ngoài tầm với.

    Đến đây người yêu cờ không khỏi tự đặt ra câu hỏi: tại sao vừa có Liên đoàn cờ tướng VN được thành lập hoành tráng như vậy thì ngay lập tức thành tích của tuyển Quốc Gia lại thảm hại đến không thể tin?
    - Bạn nói rất hay và rất có lý ... Nội bộ liên đoàn còn nhiều khuất tất và bất cập và với những vdv ko phải là tốt nhất, là mạnh nhất thì kết quả ko như ý nhiều người đã dự đoán trước giải cả rồi . Cờ tướng ko phải là bóng đá, ko cần kỳ thủ này phối hợp với kỳ thủ kia, đơn giản là cá nhân ai mạnh thì người đó thắng, qua đó góp phần lên thành tích chung của đoàn ...

  8. #8
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    890
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi PhuongVinh Xem bài viết
    Đúng rồi bạn. Tuyển quân như đợt trước và tương đối hợp lý là 2 ngôi vô địch của A1 và Đấu thủ mạnh đương nhiên vào, 4 ông nhì ba của 2 giải quần chiến tiếp chọn thêm những suất tiếp theo.

    Năm nay đột nhiên Nguyễn Hoàng Kiên trúng giải 3 A1, nên đội tuyển cũng "đột nhiên" chọn theo kiểu 3 A1 + 1 ĐTM, thế là anh Kiên không phải tham gia thi đấu để chọn suất nữa. (Nếu có thi đấu thì xác suất cực cao là anh Kiên sẽ không vào được tuyển, vì như chúng ta đã biết, thực lực của anh chênh với các kỳ thủ còn lại khá nhiều).

    Lại thêm chuyện tiền bạc. Trước giải một thời gian, Liên Đoàn bắn tiếng sẽ không bỏ tiền ra, kỳ thủ nào muốn đi thi đấu lấy thành tích cho đất nước thì đơn vị chủ quản phải chi, hoặc bỏ tiền túi. Phía Bình Dương của Lại Lý Huynh thấy bất nhẫn, nên đã phản đối, và Huynh không vào tuyển lần này.

    Cho đến sát ngày, khi công văn chính thức của Tổng cục TDTT phối hợp với Liên đoàn cờ tướng VN thông cáo ra, mọi người mới ngả ngửa, là Liên đoàn có tài trợ vài người, trong đó có anh Nguyễn Hoàng Kiên, chính lại là đương kim trưởng ban tài trợ của Liên đoàn. Và Lại Lý Huynh cũng như nhiều người yên cờ đồng loạt lên tiếng.

    Ngay sau đó, một số cá nhân "thay mặt" Liên đoàn của như anh Hoàng Kiên mà thanh minh rằng tiền anh Kiên đi đấu là anh Kiên tự chi ra. Tuy nhiên cá nhân anh Kiên cũng như Liên đoàn không hề lên tiếng xác nhận.

    Đội tuyển VN rốt cục lên đường thi đấu, mà không có kỳ thủ mạnh nhất và cọ xát quốc tế nhiều nhất là Lại Lý Huynh, không có kỳ thủ trẻ đang phong độ đang rất cao là Hà Văn Tiến.... Kết cục là không thể giành nổi huy chương, mà lẽ ra với bộ môn cờ tướng thì vị trí số 2 là điều không hề năm ngoài tầm với.

    Đến đây người yêu cờ không khỏi tự đặt ra câu hỏi: tại sao vừa có Liên đoàn cờ tướng VN được thành lập hoành tráng như vậy thì ngay lập tức thành tích của tuyển Quốc Gia lại thảm hại đến không thể tin?
    Cm này nói đúng vấn đề cốt lõi mà NHM thắc mắc và bất bình, còn khi thi đấu NHM luôn ủng hộ đội tuyển. Giờ xong rồi thì cũng nên làm rõ để tránh những người liên quan hiểu lầm.

    Thêm 1 vấn đề nữa mà NHM ko thể tin những cá nhân lên tiếng thay kì thủ, đó là trước khi giải khởi tranh mình có đọc được 1 số thông tin đội tuyển VN chỉ gồm đúng 3 người ko có dự bị vì a Kiên cũng ko đi. Thế nhưng đúng phút 90 thì thấy a có xuất hiện, chứng tỏ những thông tin hành lang thay mặt cho a cũng chỉ đọc cho vui mà thôi.
    Lần sửa cuối bởi onlylovenh, ngày 31-10-2018 lúc 09:45 AM.

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    82
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Đam Mê Xem bài viết
    Thước đo cho việc HLV làm việc hiệu quả chính là kết quả chung cuộc đội tuyển...Nếu là nước khác sa thải ngay HLV trên đất Trung..Thất bại là thất bại.. K thể bào chữa và rút kinh nghiệm dc.
    Gắt nhỉ???
    Lần sửa cuối bởi ma_vinh, ngày 30-10-2018 lúc 02:06 PM.

  10. #10
    Ngày tham gia
    Oct 2018
    Bài viết
    26
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Llh tọp 50 tau con chua dc ae dung ao tuong sức mạnh

Giải vô địch đồng đội châu Á - Thượng Hải 2018 !!!
Trang 40 của 49 Đầu tiênĐầu tiên ... 303839404142 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68