Sáng sớm nay khoảng 4h30 mình với Chu Tuấn Hải đã đi từ TLKD quán ra sân bay Nội Bài , mọi việc khá ổn , thời tiết đẹp , đúng 7h bay và 9h kém 15 đến Tân Sơn Nhất . Nhanh chóng gọi Grab và gần 1 h sau đã có mặt tại trung tâm huấn luyện VDV quốc gia 2 Thủ Đức - TP HCM .

Nơi đây khá đẹp và sạch sẽ , đặc biệt cực kỳ vắng vẻ bởi VDV đi thi đấu giải Đại hội TDTT gần hết , phải cái sẽ hơi buồn vì cổng trung tâm chỉ mở 1 số giờ nhất định trong ngày , sau 10h tối sẽ nội bất xuất ngoại bất nhập . Không khí làm mình liên tưởng đến vụ đi học quân sự hồi sinh viên cách đây khá nhiều năm , cơ mà Ok Fine .

Tối mai giải mới bắt đầu họp bốc thăm và sáng mùng 2 đánh , mình đến sớm do dự buổi họp BCH liên đoàn cờ Việt Nam , thông tin về buổi họp này mình sẽ cung cấp trên topic khác .

Mình và Hải ở cùng trong phòng đôi , giá khá chat so với cơ sở vật chất tại đây , 450k 1 phòng 1 ngày đêm .

Thủ Đức cách trung tâm Sài Gòn hơn 20km , các thông tin về nơi đây sẽ được cập nhật vào ngày mai , giờ là 1 số hình ảnh chụp nhanh gửi đến cho mọi người hình dung .

Chúc mọi người vui vẻ !!!

Trân trọng ...


Họp liên đoàn :



Phòng ở :





Sẽ chung giường với ông Chu Tuấn Hải cỡ 10 ngày :



Có điều hòa , đương nhiên :



Cảnh báo an ninh rất kỹ :



Góc view :



Bữa ăn đêm ( vì không ra được ngoài ) :



Cafe tán chuyện :