Kết quả 1 đến 10 của 478
Threaded View
-
04-12-2018, 10:49 PM #11
Tôi thấy ở trận cờ nhanh Hứa đánh sai sai sao ấy. Không phải là anh như ngày hôm qua lấy mạng Tưởng Xuyên.
Tuy nhiên, ngày mai chúng ta sẽ có một trận đấu cân tài cân sức, 2 kì thủ đại diện cho 2 thái cực, một cặp đấu không đội trời chung, được ví như mặt trời và mặt trăng, không thể cùng tồn tại, một cặp đấu mà thay phiên nhau thống trị kỳ đàn, một cặp đấu mà bao năm qua làm tốn không ít giấy mực của báo chí, làm mỏi tay không biết bao nhiêu anh hùng bán phím.
Một bên đại diện cho lửa - lửa cháy ngùn ngụt khí thế khắp trời, một bên đại diện cho nước - mềm mại uyển chuyển nhưng không kém sức mạnh, một bên hào hoa lịch lãm - một bên lầy lội cù nhầy, một bên công như thác đổ - một bên thủ vững như sơn, một bên lấy công làm thủ - một bên lấy thủ làm công, một bên đại diện cho Mâu sắc - một bên đại diện cho Thuẫn bền, một bên lấy công làm lẽ sống - một bên chọn chắc chắn làm con đường, một bên đã lớn nhưng ăn mặc rất trẻ - một bên rất trẻ nhưng phong thái như ông già, một bên mặt lạnh đầy sát khí - một bên mặt giả ngu ngơ ngây dại, một bên hay ngáp khi thi đấu- một bên hay lẩm nhẩm miệng khi đánh cờ.
Tất cả sẽ có trong trận Siêu Kinh Điển vào chiều mai, vậy xin thông báo tới quý đồng đạo gần xa hãy chuẩn bị sức khỏe, sắp xếp thời gian, chọn chỗ ngồi tốt để có thể đón xem. Còn tôi, giờ tranh thủ làm chuyến đã rồi mai tính.( Vì biết đâu bị bắt )
Lần sửa cuối bởi Trùm Buôn Lậu, ngày 04-12-2018 lúc 11:53 PM.
Kẻ mà không ai thèm chấp.
https://www.facebook.com/lordofsmuggler
Bích Quế Viên Bôi lần thứ 7 năm 2018
Đánh dấu