Hôm nay qua nhà cụ thọ chơi thấy cụ đang chuẩn bị hộ chiếu để sang Trung quốc đánh cờ độ. Vẫn biết mấy năm nay cụ vẫn hay sang đó, nhưng lo cho cái tuổi ngoài 80 của cụ nên có khuyên cụ đừng đi kẻo mệt. Cụ cười mà bảo: "đánh cờ có gì mà mệt", tự dưng lại thấy cụ trẻ như ngày nào! Sẵn bàn cờ, cụ bày mấy ván cờ giang hồ ra giảng cho mình nghe. Quả thật là những nước cờ tài tình. Khi về điều mình nhớ nhất là câu tâm sự của cụ: "Tôi khi mới chơi cờ thì không biết đấu pháp, chỉ thấy đối phương sơ hở ở đâu là tấn công vào đấy, khi đã phát hiện được điểm yếu rồi thì sẵn sàng bỏ quân để đánh, và đã đánh là đánh tung lên, đối phương không thua thì mình sẽ thua...nhưng thường thì tôi thắng nhiều hơn thua". Nhân tiện đây, bạn nào có điều gì thắc mắc muốn hỏi kinh nghiệm giang hồ của cụ thọ thì có thể đặt câu hỏi, mình sẽ tập hợp lại nhờ cụ thọ giải đáp.