Đọc FB của bác Nguyễn Ngọc Khải Hưng thấy có bình luận này:

Góc Khuất Làng Cờ:
Chào anh Khải Hưng Nguyễn Ngọc.
Có đôi lời gửi đến anh.
Thứ nhất : những người trong btc giải đều biết đến bộ đôi đầu gấu chuyên trấn lột tiền của anh em kì thủ nhưng ko có năm nào ngăn chặn dc việc này (đây là thiếu sót trong khâu tổ chức).
Thứ 2 lịch thi đấu quá dày đặc khiến 2 kỳ thủ khi bước vào chung kết đã rất mệt mỏi và ko còn muốn đánh thật để tranh chấp nữa . (ngoài ra họ ko muốn cố hết sức khi mà biết ra ngoài cổng chùa chắc chắn sẽ bị trấn lột) và kết cục là Phạm Quốc Hương dc giải nhì nhưng ko cầm dc 1 đồng nào về . Tôi chỉ thấy thương cho kì thủ vì cs của họ vốn dĩ đã khó khăn . Như Vịnh nguyễn nói đúng. (chỉ cần cấm được 2 đại ca bắc ninh là giải đấu sẽ trong sạch).