Chưa bao giờ a Mẫn ở gần trận chung kết quốc gia như lúc này, 1 trận chung kết mà trước giải chắc có nằm mơ anh cũng chẳng thấy. Và các mùa giải sau nữa chắc cũng khó lặp lại được, kiểu như chức vô địch của Đặng Hữu Trang năm nào.
Nói là a Mẫn ở gần trận chung kết hơn ai hết còn vì chỉ gặp phải 1 LLH đã hết động lực, và anh Bon ít nhất cũng có 1 điểm trước anh Bắc.
Cờ đã đến tay, đêm nay với binh đoàn Đà Nẵng sẽ là 1 đêm ko ngủ để chuẩn bị cho các phi đao. Mong lắm 1 điều gì đó sẽ đến với đất Đà Thành...