Huynh ván này thả cho Bắc thắng quá rõ, chỉ lừa được người ngoài chứ ko hề lừa được các bạn yêu cờ:
1: cờ tiêu chuẩn ưu quá lớn nhưng đánh để hòa với rất nhiều nước đi cờ tàn kém.
2: cờ chớp vốn là vô đối của Huynh ở Việt Nam. Chẳng thà Huynh nhường cho a Bắc ở cờ tiêu chuẩn thì ko nói, nhưng cờ chớp nhường thì quá lộ liễu. Và còn ở cách nhường:
Lúc Huynh ưu thời gian, đoạn còn 2 phút thì nghĩ rất lâu và đi chậm chạp hẳn ra.
Có nước chiếu đấu mã là hòa chặt mà ai cũng thấy thì Huynh ko đi, cho dù trước đó Huynh đã nhảy con mã mấy nước để định chiếu tướng. Huynh biết chắc đấu sẽ hòa là anh Bắc thua nên tìm cách khác để tự thua.
Đến lúc Huynh còn 10 giây a Bắc còn 30 giây Huynh bất ngờ tung tuyệt chiêu của mình đi khoảng 7 , 8 nước rất nhanh đến nỗi đồng hồ ko nhảy số, trong khi đồng hồ a Bắc đã nhảy còn 15 giây. Thấy vậy Huynh đột nhiên đi chậm lại để tự hêt giờ.
Huynh định diễn 1 vai kinh điển nhưng vai diễn đã quá lộ liễu, vì Huynh it khi diễn vai này. Và tất nhiên ko qua mắt được các fan hâm mộ. Ngày trước Huynh cũng 1 lần nhường cho a Bắc đi giải quốc tế trong vòng tuyển chọn, chứng tỏ mức thâm tình của 2 kỳ thủ này. Vì a Bắc cũng rất nhiều lần nhường Huynh thắng trong các lần vô địch quốc gia trước đây.
Vẫn biết với a Bắc vinh quang dù chỉ 1 lần là điều mơ ước với các kỳ thủ, nhưng cái cách mà anh có được thật sự là 1 tai tiếng còn nhắc về sau.
Còn với Huynh, còn nhớ ngày trước giải Dươbg Quan Lân Bôi, vòng cuối còn thắng cả Trần Văn Ninh dù đã vô địch để được lòng Hàng Châu, tuy nhiên hình ảnh đó nay đã bị hoen ố, và dĩ nhiên mong ước được làm 1 quân tử kỳ, được thêm 1 lần xuất ngoại chắc sẽ chẳng bao giờ còn thành hiện thực...