-

Gửi bởi
HuaNganXuyen
Hứa thua Uông Dương cũng hợp lý , cảm giác cờ rất quan trọng . 2 ván đầu gặp Lưu Tử Kiện đều ưu , Hứa không giải quyết được . Hôm nay hậu thủ với Uông Dương chưa đánh cũng lành ít dữ nhiều vì Uông ở đẳng cấp hơn Lưu Tử Kiện nhiều . Năm 2009 , 10 năm trước Hứa thua tùm lum cho đến khi quay lại đỉnh cao . 10 năm sau khó hơn nhiều vì còn Đồng , Nhất và lòng Hứa cũng lạnh hơn . Việc thua hôm nay và có thể sắp tới thua tiếp .... Khả năng này cao vì chắc chắn Tứ Xuyên sẽ đem Uông Dương , Mạnh Thần đón lõng Hứa . Nhưng thua liên tục tốt cho Hứa nó sẽ đẩy Hứa quyết định 2 lựa chọn : 1 quyết tâm chiến đấu vì danh dự , 2 là bỏ cờ . Chứ nửa nạc nửa mỡ thế này chẳng ra sao cả . Hứa chọn cánh 1 đó là điều ae mong muốn còn ko Hứa chọn 2 bỏ cờ thì cũng coi như lưu lại kỷ niệm đẹp , mất vui thì cũng nên tôn trọng quyết định ấy . Còn nếu nửa nạc nửa mỡ thế này những gì tốt đẹp trong quá khứ Hứa có nó phai nhạt và lịm dần mà thôi .......
Hứa Ngân Xuyên thua một trận quá bạt nhược. Hoàn toàn không giống như hình tượng mà anh ấy xây dựng được bao lâu nay. Hứa thua thì buồn rồi, nhưng cách thua như thế này quả thật làm cho người hâm mộ quá đỗi thất vọng. Cảm giác mọi thứ hoàn toàn sụp đổ, làm người ta nhớ lại giai đoạn chục năm về trước, khi mà Hứa Ngân Xuyên cũng đứng ở hoàn cảnh tương tự. Nhưng hiện tại, mọi thứ đã khác, Hứa cũng đax già, khả năng quay lại đỉnh cao như 10 năm về trước gần như không có. Thật đáng buồn
Tứ Xuyên Vô Địch(biên bản trang 60) - Thiên Thiên Tượng Kỳ - Giáp Cấp Liên Tái 2019
Đánh dấu