Trích dẫn Gửi bởi Tran Huy Nguyen Xem bài viết
Tôi cảm nhận khác ông Lậu. Trong 2 trận cờ chậm ở BQV boi 2017 khi đấu xong Nhất và Xuyên thẩm cờ với nhau rất vô tư (có thể do giải đấu quá lớn mà các kì thủ phải lịch sự với nhau giống năm ngoái khi Nhất và Đồng thẩm với nhau 1 cách miễn cưỡng chứ bt 2 thằng mặt còn k nhìn thì thẩm cái gì), thậm chí Nhất còn chủ động xếp lại quân cờ cho Xuyên, tôi thấy Nhất dành cho a Xuyên 1 sự tôn trọng rất lớn. Trong trận hôm qua lúc mà Nhất định xếp lại quân cờ định nói gì đó(chắc thẩm), tôi nghĩ là Nhất đang thấy a Xuyên rất bất ổn về tâm lí thua trận nên k nói gì cả mà chuyển sang uống nước chờ a Xuyên mở lời, a Xuyên có lẽ rất buồn khi bại trận nên cả 2 xếp lại cờ rồi đứng dậy đi ra ngoài thôi.
Cờ nhanh ít thẩm hơn cờ chậm.