Trích dẫn Gửi bởi Alent_Tab Xem bài viết
@tranvan: chúng nó ko phải là fan chân chính đâu bạn, ngay Lại Lý Huynh khi phong độ ko tốt lúc chơi ở Hàng Châu, bọn chúng nó vào nói lời cay độc với người ta. thể loại người lật lọng như trở bàn tay.

Kỳ thủ nào mình thích hay ko nhưng người ta thua phải vào động viên an ủi để anh ấy cố gắng thêm.

Năm 1994 tôi đã khóc cả tiếng đồng hồ khi Maradona đang chơi hay thì nghi án dooping nên bị loại, bao nhiêu năm nay kể cả anh ấy ko đánh nữa nhưng đối với tôi anh ấy vẫn là thần tượng.
Maradona thì tài năng nhưng cũng lắm tật, trận gặp Anh ở quơ cúp 86 là thí dụ rõ rệt cho việc thiên thần và ác quỉ trong cùng một con người qua hai bàn thắng trong trận. Tại sao một số người, nhất là những người có tuổi ở Achen, đánh giá Maradona cao hơn Messi vì anh này gánh team Achen vô địch 86 (và cả một team Achen lởm khởm năm 90 vào đến chung kết), còn Messi tỏa sáng phần nhiều ở Barca với một dàn đồng đội rất ngon lành, lúc về tuyển thì không gánh team được như Maradona. Như các bạn hay bình phẩm Kỳ vương với người thường hơn kém nhau thì có thể nói Mara là kỳ vương còn Messi thì không. Hay nói khác Mara có tố chất thủ lĩnh, kiểu người như Đan kô móc tim mình ra làm đuốc kéo cả đoàn người băng qua rừng thẳm, còn Messi thì không.