Kết quả 1 đến 10 của 92
Threaded View
-
23-10-2022, 05:01 PM #11Malaysia du ký - Ngày 1, chúng tôi đã có mặt...
- Sau 3 năm trời dịch đằng đẵng, rốt cuộc thì giải vô địch thế giới cũng đã được tổ chức, lần này chủ nhà là Malaysia, đảo quốc Đông Nam Á nhưng lại thực sự lạ lẫm với chúng tôi. Giải năm nay đánh tại KuChing, nơi được coi là thủ phủ của bang Sarawak với tổng dân số khoảng 325.000 người (hơi ít nếu so với 1 quận của Hà Nội - Đống Đa là 400.000 người).
- Sáng nay được cafe với sếp Táo từ 8h45, Được sếp bơm cho kha khá lương thảo nên 9h45 tôi và Nhật vô cùng hào hứng ra sân bay quốc tế Nội Bài, mọi thứ khá ổn thỏa và thuận lợi. Tiền Malaysia 1 đồng Ringgit đổi được 5.500đ Việt Nam, hôm trước tôi đã qua Hà Trung mua được 1 ít ( gặp ngay phụ huynh học sinh cờ mới sướng ) . Tóm lại đạn dược tương đối đầy đủ, ngân lượng dắt quanh thân, phấn khởi kinh người he he !!!
- Phải bay 2 chuyến, chuyến 1 từ Hà Nội đến Kuala Lumpur mất 3h30p, nghỉ tại sân bay sau đó 7h10 lại bay đến Kuching mất 2h nữa, tóm lại tính từ Hà Nội là bay nguyên ngày, mặc dù trên máy bay được ăn đầy đủ nhưng món ăn đặc thù Ấn Độ, toàn Sốt cari nên cực khó chén. Được cái người Malay khá niềm nở nên bọn mình có ấn tượng tốt với họ. BTC đã khá chu đáo khi cử 2 xe đón sẵn từ sân bay, từ đó về khách sạn khoảng 10p đi ô tô, khách sạn đẹp và sang trọng, đến đây mình gặp đoàn Hồng Công (họ đi khá đông với nhóm trẻ ), đồng thời gặp đoàn Mỹ nơi có cậu em Lê Quang Nhật thi đấu. Nói chung không khí khá thân thiện và vui vẻ. ( nhánh phía Nam với đội 1 đã có mặt từ khá sớm ).
- Cất đồ rồi 2 anh em lượn kiếm đồ ăn, lại tiếp tục là quán Ấn, đã khó ăn thì chớ ông bà chủ nói lắm kinh hồn, mình nghĩ nếu không bán quán, vợ chồng này làm kênh youtube giới thiệu ẩm thực, gì chứ nói không nghỉ như thế thì chắc cũng sống được, hẹ hẹ ...
- Gọi mấy món ăn thử mất 50 Ringgit ( tầm gần 300k cả nước Coca ), sau vài miếng giao lưu thì 2 anh em cùng thống nhất, Mỳ OMACHI vẫn cứ là chân ái. Thôi mai tìm quán Trung Quốc mà chén, chứ cứ cà ri với hạt cơm to gần bằng hạt ngô thế này thì chịu, he he !!!
- Phòng ốc khá sạch đẹp, wifi đo tạm là ổn. Chi phí sơ bộ thì vé 2 anh em khứ hồi là 27 triệu đồng, thuê phòng 8 ngày mất khoảng 9 triệu ( chắc chắn đã có trợ giá ). Thuê 2 cục phát wifi 4G Full từ Hà Nội mất 5 củ, mua thêm con S22 Ultra để quay cho nét mất thêm hơn 26 chai nữa, đoạn này cung cấp sơ bộ chi phí để ai du lịch Malay dễ hình dung chứ không phải là rên rẩm gì nhé anh em đừng hiểu nhầm.
- Theo lịch thì chiều tối mai BTC sẽ chiêu đãi tiệc kèm khai mạc, họp kỹ thuật cho giải. Như vậy sáng sẽ có thời gian lượn lờ cung cấp thêm thông tin hình ảnh, mọi người vui lòng chờ đợi những thông tin nóng bỏng nhất mà nhóm PVCT TLKD chuyển tải về từ Malaysia nhé.
-Còn giờ là chúc ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp, phóng viên xem MU đây, cảm ơn vì đã luôn theo dõi và ủng hộ...
Trung_cadan và Nhật Í Ạ, từ phòng 1303, Khách sạn Imperial, Kuching, Malaysia ...CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
Giải thế giới tượng kì cẩm tiêu tái.lần thứ17 năm 2022
Đánh dấu