Tại sao Vương Thiên Nhất cùng Tài Dật lại trở thành kẻ thù, Tài Dật chỉ trích hăng hái Vương Thiên Nhất vụ "Bê bối ghi âm" :





Vương Thiên Nhất và Tài Dật từng cùng học đại học Bắc Kinh, họ không chỉ hợp tác với nhau trên trong việc học tập mà còn là đồng đội tại Bắc Kinh. Mối quan hệ 2 người ở mức độ trung bình, chẳng quá thân thiết nhưng không thù oán, vậy tại sao Tài Dật lại chống đối đến cùng Vương Thiên Nhất trong vụ "Bê bối bản ghi âm"

Có 2 lý do chính:


- Một là theo Tài Dật anh ta không được ký hợp đồng với Hàng Châu vào năm 2018 là do Vương Thiên Nhất không đồng ý. Ai cũng biết mặc dù thời điểm đó Nhất không phải là huấn luyện viên nhưng gần như quyết định được đội hình bằng ý kiến của mình và Tài Dật rất không hài lòng về điều này. Vương thì nói anh ta không có lỗi gì cả, Vương không tự quyết định được, thời điểm đó Hàng Châu buộc phải có Quách Phụng Đạt và Lý Bỉnh Hiền (do học viên Hàng Châu đào tạo). Thế nhưng cũng theo Nhất nói, anh ta cũng sẽ không chọn Quách và Tài Dật nếu vì lý do chuyên môn.

- Thứ 2, đối với Tài Dật thì Nhất là kẻ vô ơn, chính anh ta đã giới thiệu Nhất đăng ký học Bắc Kinh. Nhưng Nhất hoàn toàn không cảm kích và phủ nhận việc này. Ở trình độ của Nhất không cần ai phải giới thiệu. Anh ta nói "thời điểm đó tôi được lựa chọn giữa Thanh Hoa (trường của Đồng sau này), Bắc Đại và Nam Khai, nhưng tôi chọn Bắc Kinh vì thỏa mãn những yêu cầu của tôi"

- Trong 1 đoạn Video ngắn, Tài Dật đã giải thích vì điều này, năm 2018 tôi đăng ký gia nhập Hàng Châu và đã đạt được 1 số thỏa thuận sơ bộ với lãnh đạo. Nhưng sau đó tôi đã không được ký hợp đồng và qua tìm hiểu thì Vương Thiên Nhất là người không đồng ý việc trên mà không đưa ra lý do chính đáng. Tài Dật đã bỏ lỡ cơ hội với cả các đội khác vì thỏa thuận sơ bộ này và sau cùng anh ta phải ký gấp với Giang Tây với mức lương thấp hơn rất nhiều.

- Vương Thiên Nhất cũng đã phản hồi qua 1 clip trực tiếp: Môi trường và điều kiện làm việc, thi đấu tại Hàng Châu là rất tốt và có nhiều người muốn tham gia. Tôi ở Hàng Châu từ năm 2016 và hoàn toàn hài lòng với nơi đây, trước kia trừ 3 năm thi đấu cho Bắc Kinh thì về cơ bản mỗi năm tôi đổi công ty 1 lần ( ). Ở Hàng Châu tôi có những ưu đãi mà nơi khác không có và nó giúp ích tôi rất nhiều trong việc nâng cao kỳ nghệ. Tương ứng với việc đó thì tôi sẽ cố gắng giúp Hàng Châu tốt lên theo thời gian, với một số người họ có quan điểm khác (ở đây là Tài Dật), do đó tôi chấp nhận bất cứ sự chỉ trích nào đó từ những người đó.

- Một đội chỉ cần 4 đến 5 người là đủ rồi và tôi chỉ có thể tư vấn lãnh đạo sao cho phù hợp nhất, cuối cùng thì vẫn là thực lực quyết định thôi. Nếu Tài Dật vẫn chứng tỏ được anh ta là kỳ thủ hàng đầu thì coi như là tôi sai. Tuy nhiên với khả năng nhận định của mình thì tôi cho rằng tôi luôn có những quyết định đúng đắn nhất. Trong những năm qua có nhiều người đến và đi nhưng sự nuối tiếc nhất chính là Triệu Kim Thành (nhưng việc anh ta rời đội có những nguyên nhân sâu xa tôi không tiện chia sẻ). Việc Tài Dật không được ký hợp đồng không phải lỗi chính ở tôi mà đến từ kỳ nghệ của anh ấy. Và thực sự nếu phải chọn giữa Thân Bằng và Tài Dật thì tôi sẽ chọn Bằng mà không cần cân nhắc nhiều. Như đã nói ở trên, việc Quách Phụng Đạt và Lý Bỉnh Hiền có trong đội tôi không can thiệp được (ý nói là họ trưởng thành từ lò Hàng Châu, kiểu tuyến trẻ đôn lên ý các bạn). Với việc là đội trưởng của đội thời điểm đó, những tư vấn của tôi là cần thiết cho việc phát triển và thành tích của đội.

- Chốt lại Tài Dật nói Vương Thiên Nhất sống không có tình và vô ơn, Vương phản kháng lại rằng có những suất đã được định đoạt và anh ta sẽ chọn những suất còn lại theo quan điểm về chuyên môn và không thể trách anh ta được.

Và thế là mới đây Tài Dật đòi đánh 10 ván tiêu chuẩn với Vương và đòi đi tiên, anh ta nói giờ đây tôi chỉ là kỳ thủ nghiệp dư nên việc Nhất chấp tiên là hợp lý và anh ta đang chờ Chiến Thần trả lời .

Trung_cadan lược dịch từ Sohu cho anh em xem cho vui thôi, mua vui cũng được 1 vài trống canh có phỏng he he .