Một số thông tin về cờ tướng Trung Quốc trong thời gian gần đây:




China News Weekly: Công tố viên Hàng Châu xác nhận bắt giữ Vương Thiên Nhất, quá trình truy tố và xét xử tư pháp đang được tiến hành, phiên tòa xét xử Ngoại tinh lai khách sẽ được diễn ra trong thời gian tới.

- Trịnh Duy Đồng phản ứng dữ dội trước thông tin mua bán độ trị giá 5 triệu tệ (bao gồm 23 trận thắng tại Giáp Cấp Liên Tái và các giải đấu cá nhân cùng vô địch châu Á). Hơn nữa còn có tin đồn Trịnh bị xử lý nội bộ và rút lui khỏi thế giới cờ. Trước những thông tin thất thiệt trên, Trịnh Duy Đồng đã nhận phỏng vấn của CCTV tại đại học Thanh Hoa (nơi anh đang theo học).

- Xuyên thục thiếu hiệp cho biết, có 2 mục tiêu rõ ràng nhất: 1 là với sự phát triển của phần mềm cờ tướng, anh nhận ra rằng mình cần học tập và trau dồi kỳ nghệ của mình trong thời gian sắp tới. 2 là sau khi kết thúc quá trình học tập, Trịnh Duy Đồng sẽ quay trở lại với các giải đấu.



Chủ tịch hiệp hội cờ Trung Quốc Chu Quốc Bình: Tôi rất buồn khi ra quyết định xử phạt Vương Thiên Nhất.

- Tôi gần như chưa rời khỏi Bắc Kinh trong thời gian vừa qua để tập truy suy xét kỹ lưỡng sự việc, Vương Thiên Nhất và Vương Dược Phi đã có hành vi vi phạm pháp luật, nếu nói kỳ đàn trong thời gian qua đã sụp đổ cũng không phải là một cách nói cường điệu. Cho đến hôm nay, hiệp hội cờ Trung Quốc vẫn chưa hoạt động được bình thường. Ông cũng nói thêm cho dù Vương có chịu hình phạt nào đi chăng nữa thì anh ấy cũng là kỳ thủ mạnh nhất trong 10 năm qua.

- Vương Thiên Nhất cũng là kỳ thủ có ảnh hưởng lớn đến giá trị thương mại của cờ tướng, sự nhảy vọt về giải thưởng, lương cũng như các khoản tài chính khác dành cho các kỳ thủ phần lớn do hiệu ứng hấp dẫn nhất mà Ngoại tinh lai khách đem lại. Thế giới cờ nhất định sẽ phải trải qua một mùa đông lạnh giá.

- Hứa Ngân Xuyên đã chủ động rời bỏ kỳ đàn khi vẫn còn đang ở đỉnh cao phong độ, đây là một sự việc bất thường tuy nhiên có lẽ lão Hứa đã cân nhắc thấu đáo. Vương Thiên Nhất cũng đã mong muốn trở thành một huyền thoại, nhưng anh đã bước chân vào vũng bùn chỉ vì vài trăm nghìn nhân dân tệ...

- Chuyên gia Cung Khi Tuấn Tại bình luận trong "Spirited Away": Nếu bạn đi sai hướng, hay dừng lại và bước về phía tích cực, bây giờ các giải đấu đã bị đình chỉ, thế giới cờ hỗn loạn. Vương Thiên Nhất không chỉ là nỗi đau mà còn là liều thuốc cảnh tỉnh cho các kỳ thủ khác.

Phóng viên Lý Vi Ngao của tờ "Quan sát kinh tế": Không chỉ có Vương Thiên Nhất và Vương Dược Phi chịu trừng phạt, sẽ còn những kỳ thủ khác bị điều tra và xử lý.

- Lý Vi Ngao nói rằng, ban đầu anh ta không biết gì về Vương Thiên Nhất cho đến khi được một người bạn cũ cung cấp thông tin. Sau khi viết bài về vụ việc này, anh đã bị công kích trên mạng bao gồm:

+ Chửi bới xúc phạm bản thân và gia đình
+ Vu khống nhận hối lộ 50.000 NDT của lão sư Liễu Đại Hoa để viết bài
+ Fan hâm mộ Vương Thiên Nhất gọi cảnh sát đến tòa soạn để điều tra ngược phóng viên.
+ Fan phàn nàn, phản biện ngược, báo cáo hình sự và dùng cả CMND để báo cáo Lý bằng tên thật

Anh ta nghĩ là những người hâm mộ cuồng nhiệt của Vương Thiên Nhất sẽ bỏ cuộc sau khi có thông báo chính thức từ hiệp hội cờ Trung Quốc nhưng họ vẫn không dừng lại, một số người hâm mộ còn cho rằng khi Vương ra tù, anh ấy sẽ bỏ ra 2 triệu tệ (khoảng 7 tỷ VNĐ) để tổ chức: Thiên Nhất bôi.

Thông báo từ tổng cục thể dục thể thao Trung Quốc:

- Quyết định xử phạt Vương Thiên Nhất phù hợp với nguyên tắc chung và là một điều cần thiết để duy trì "Sự cung kính, cảnh giác trước điều xấu và giữ vững bản sắc cờ tướng". Các kỳ thủ phải ý thức được về việc hiểu biết kỷ luật và chấp hành kỷ luật.

- CCTV "truyền hình Trung Quốc" cũng bình luận: Vương Thiên Nhất đã lợi dụng gánh nặng của sự cạnh tranh để thu lời bất chính cho cá nhân mình.

Trung_cadan: Lược dịch từ qipu88

#ThangLongKyDao