Chung kết trong mơ, rộng đường Chiến thắng.
Cuối cùng thì sau những nỗ lực phi thường với những toan tính chiến lược chiến thuật vô cùng hợp lý, Lại Lý Huynh đã vào được trận Chung kết, đúng như những gì chúng ta kỳ vọng và dự đoán.
(Mặc dù có những khoảnh khắc tưởng chừng như bị tuột mất chiến thắng, nhưng vẫn phải khẳng định rõ rằng chiến lược của ta rất chính xác, giả dụ như nhỡ không được thì chẳng qua đó chỉ là tai nạn rất không may và rất hy hữu mà thôi).
Trận chung kết sắp diễn ra, tôi rất tin tưởng và dự đoán Huynh sẽ lên ngôi Vô Địch, và đó sẽ là lần đầu tiên chúng ta Vô địch cờ tướng tiêu chuẩn nam Thế giới.
Niềm tin đó không phải chỉ dựa vào tình cảm mà hoàn toàn có cơ sở.
Nhìn vào cách mà Huynh thi đấu từ đầu giải tới giờ, ta thấy rõ các tính toán và thực hiện của Huynh đều rất chính xác và đều khẳng định rõ mục tiêu vào chung kết từ đầu, và thực sự nó đã sảy ra đúng như dự tính.
Đây không phải lần đầu Huynh vào Chung kết, việc sểnh chân lần trước chắc chắn khiến Huynh lần này đầy quyết tâm, nghị lực và chắc chắn chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nhiều. Hơn nữa, cơ hội này chắc chắn ngàn năm có một nên quyết tâm của Huynh càng cao.
Qua các trận đối đầu trực tiếp với các tuyển thủ Trung Quốc trong giải, tôi thấy Huynh thi đấu rất tự tin, và có vẻ như chưa tung hết bài của mình, Dường như chắc chắn Huynh đã tính kỹ phi đao giành cho trận chung kết.
Một thuận lợi nữa là Huynh cọ sát và kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao trong đầu trường Trung Quốc trội hơn so với Doãn Thăng. Đó chính là một lợi thế không nhỏ trong trận Chung kết này.
Mài gươm hàng chục năm chỉ vung lên có một nhát, chính là lúc này.
Dự đoán: Lại Lý Huynh Vô địch và lần đầu tiên Việt nam sẽ soán ngôi Trung Quốc ở đẩu trường này.