Kết quả 1 đến 10 của 185
Threaded View
-
11-12-2011, 08:17 AM #11
Một ngày thi đấu sôi nổi đã qua mà diễn biến kịch tính khó lường :
Đầu tiên là Lại Việt Trường bị Linh Bu -j hậu thủ kích bại ,
nhưng sau đó Linh Bu -zi bị Ếch xanh cho lên đĩa tẩm bột rán.
Tưởng yên thân Ếch xanh bị Đại Bàng vần cho nẫu người.
Ở chiến địa khác thì Linh HNX hạ gục Tài Chim sâu,
NHưng HNX lại bị cầm chân bởi một cánh chim lạ trước khi bị Nguyễn Anh Tú PHi voi vào
tấn công ( voi nặng quá nên Linh Ko chịu nổi ).
Chưa hết Bất Ngờ Điệp bị cầm chân bởi cái tên lạ TrọngĐịnh công Sau đó vượt qua Vũ Hồng Sơn Bởi Được Hơn xe từ sớm .
"niềm vui ngắn chẳng tày gang!" Tiểu Hổ Trần tuấn Ngọc bất ngờ cho Điệp" Hạ cánh ko an toàn tí nào ! " Nhưng tưởng giải có trong tay rồi thì Ngọc lại bị Kiên con hạ sát ko thương tiếc !dù được đánh trước . Đến đây Phạm Quốc Hương ko chịu nổi vì Trường và Ngọc đều khó có giải nhất nhì khi anh vốn có ý " huynh ko đánh thì đệ cũng lĩnh giải thôi !''
Chiến đen bất ngờ lấy đầu Quân Bún sau đó giã cho "Mai quế Lộ " một búa ,"đang vui thì đứt dây đàn!" Quản thanh Tùng ở đâu chạy đến bất ngờ cho Ếch đen một côn và ngổi chễm chệ trên đài cao với 4 điểm tuyệt đối !
Giải cờ tướng Hà Nội mở rộng 12 -2011
Đánh dấu