Kết quả 1 đến 10 của 14
Chủ đề: Sạt nghiệp vì thắng Kỳ Vương
Hybrid View
-
16-08-2009, 02:39 PM #1
Sạt nghiệp vì thắng Kỳ Vương
Bài viết này tôi tưng đọc trên báo Thể Thao tp HCM và trang bạn cờ , này tìm lại thấy trong trang Việt Báo -
Ván cờ bên dưới là nằm trong hơn 100 ván Thuận Pháo của khanhlinh gửi tặng , xem lại ván cờ này tối biết chinh xác đó chính là ván cờ giữa Văn Hư Bạch và Kỳ Vương Lý Chí Hải
Kỳ vương Lý Chí Hải sinh năm 1926 tại huyện Tân Hội, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Trong suốt thập kỷ 50, danh tiếng ông lẫy lừng khắp Hong Kong. Sang Nam Dương du đấu, ông thắng như chẻ tre và được cộng đồng người Hoa tôn vinh là Kỳ vương Đông Nam Á.
1959, lần đầu tiên ông đến Sài Gòn và thất bại đau đớn trước Phạm Thanh Mai. Đến năm 1963, sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, ông lại sang Việt Nam phục hận tại giải “Cảng-Việt tượng kỳ tái”. Ít ai ngờ rằng, chuyến đi này của ông đã làm thay đổi cuộc đời của hai danh kỳ Việt Nam.
Tại Chợ Lớn thời bấy giờ, trên con đường Tổng Đốc Phương (nay là Châu Văn Liêm) có tiệm thuốc Bắc nổi tiếng của gia tộc họ Trần: khách hàng ra vào nườm nượp, thu nhập hàng tháng cả chục cây vàng. Người chủ tiệm không ai khác là kỳ thủ Trần Đại Sanh (Tài Sáng, nay khoảng 70 tuổi), một trong những tài năng trẻ trong giới cờ người Hoa tại Sài Gòn. Ông là lớp kế thừa xứng đáng của những Kỳ Triển Bàng, Trần Dụ Tham, Tất Kiên Dương… Tài Sáng có lối đánh thông minh và nhiều sáng tạo. Trong đợt sang Việt Nam du đấu, Kỳ vương đã thất thủ trước Tài Sáng (1 hòa, 1 bại). Ngay sau chiến thắng này, ông được báo chí hết lời ca ngợi, nhiều người nhìn bằng con mắt thán phục. Nhưng vốn trẻ tuổi lại giàu sang, ông sinh ra lêu lổng và bắt đầu tham gia vào những cuộc cờ đỏ đen. Nhận thấy đây là cơ hội kiếm tiền thuận lợi, nhiều kỳ thủ “lão làng” bắt đầu tìm cách khích bác và dụ Tài Sáng vào bẫy bằng những trận tỷ thí lên đến cả cây vàng. Thật ra, tuy thắng được Kỳ Vương nhưng về kinh nghiệm và độ sáng tạo, Tài Sáng không thể hơn được những đàn anh của mình. Càng đánh càng thua, càng thua càng đánh, suốt ngày chỉ thấy ông xuất hiện trước bàn cờ; công việc kinh doanh bỏ bê, mặc cho vợ con lo liệu. Dần dần khách hàng thưa đi, bao nhiêu tiền bạc trong nhà cũng bị “nướng” vào những ván cờ vô bổ. Vài năm sau, cái tiệm thuốc Bắc nổi tiếng ấy của gia tộc họ Trần đã phải sang nhượng lại cho người khác. Tên tuổi kỳ thủ Trần Đại Sanh cũng từ đó mà chìm vào quên lãng.
Đất Mỹ Tho cuối những năm 50 có tiệm trà nổi tiếng là “cực thơm” nhờ kỹ thuật ướp gia truyền khéo léo và sự siêng năng, luôn tìm tòi những công thức mới của ông chủ tiệm. Ông đã “sục sạo”, tìm tòi những loại trà hảo hạng nhất khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Tên ông là Văn Hư Bạch ( tự Văn Thuận, lớn hơn Tài Sáng vài tuổi). Ngoài trà, Văn Thuận còn nổi tiếng trong làng cờ. Ông là nhà vô địch tại Tiền Giang và xa hơn, khắp các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, ông cũng chẳng có đối thủ. Thỉnh thoảng, vào những ngày chủ nhật, ông phải chạy lên tận Chợ Lớn kiếm vài cao thủ để đọ sức cho “xứng đáng”. “Thằng tiệm trà” (tên gọi thân mật của ông) chính là niềm tự hào của người hâm mộ cờ tướng Mỹ Tho thời bấy giờ. Nhân dịp sang Việt Nam du đấu, Kỳ Vương Lý Chí Hải được ông Nguyễn Văn Anh (một Mạnh Thường Quân tại Mỹ Tho) mời về tỷ thí cùng Văn Thuận. Sau hai ván, “thằng tiệm trà” đã bất ngờ hạ Kỳ vương (1 hòa, 1 thắng). Cũng sau chiến thắng này, cuộc đời Văn Thuận đã biến đổi y như Tài Sáng. Không hài lòng với trình độ “đã hạ được Kỳ vương”, ông lên Sài Gòn đánh độ cùng các cao thủ khác, bỏ bê việc kinh doanh tiệm trà cho vợ. Không người chạy hàng, không còn đôi tay “khéo léo” của chủ tiệm, công việc kinh doanh rơi vào thế tất yếu: trà không còn “thơm” như xưa, khách hàng thưa dần. Đến một ngày, số tiền trong nhà không còn đủ cung cấp cho những cuộc đỏ đen, bảng hiệu tiệm trà của ông phải bị tháo bỏ. Đau khổ hơn, ông còn bị vợ bỏ, phải đi làm để kiếm sống qua ngày rồi cũng như số phận Tài Sáng, tên tuổi ông dần dần đi vào lãng quên. Sau ngày giải phóng, vợ con đã đoàn tụ cùng ông. Hiện gia đình ông đang sống tại huyện Nhà Bè, TP HCM.
(Theo Thể Thao TPHCM)
Lý Chí Hải
Văn Hư Bạch (tiên thắng )Lần sửa cuối bởi Congaco_H1R5, ngày 16-08-2009 lúc 02:48 PM.
-
16-08-2009, 09:54 PM #2
Cái gì mê quá cũng chết mà, thôi có mê thì mê vừa vừa thôi!
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
16-08-2009, 11:10 PM #3
Bạn sửa lại giúp tựa đề là "thắng" chứ ko phải là "tháng". Đọc nghe ngồ ngộ.
Mới tập chơi cờ...Hic hic...
Tut SW CCBridge
Tut SW Sioki
Tổng Hợp Ebooks
Tổng hợp SW
Tổng Hợp Link Ebook Cờ tướng
-
17-08-2009, 03:02 AM #4CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
17-08-2009, 08:46 AM #5
Ít ai vừa chơi cờ giỏi mà sự nghiệp cũng được vẹn toàn như ý lắm . Chưa thấy cái môn giải trí nào tốn thời gian hơn cái môn này . Cho nên có người nói : "Người cao cờ thật sự là người .... không chơi cờ " cũng đúng
. Tiếc là mình mê quá rồi , 4,5 lần bỏ cờ rồi đấy chứ
.
-
17-08-2009, 08:50 AM #6
-
17-08-2009, 04:04 PM #7
He he , tội nghiệp , biết thế ko thắng cho xong . Nhưng mà người ta thường là vì chơi cờ mà ko có sự nghiệp vững vàng . Nhân vật này lại có sự nghiệp rồi , vì chơi cờ mà mất tất cả , thật đáng tiếc hơn .
Lần sửa cuối bởi Kunguchileng, ngày 17-08-2009 lúc 04:07 PM.
-
21-08-2009, 11:48 PM #8
-
17-08-2009, 12:22 AM #9
Cờ như vậy thực sự đâu phải cao cờ phải không các bạn.Chính vì thế mới gọi là kỳ đạo.Đánh cờ tan hoang gia nghiệp ngẫm lại là quá mê muộn mất rồi
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
17-08-2009, 12:28 PM #10
Thắng có một ván mà đã lú lẫn như vậy rồi :-) tưởng mình ngon, đánh nhiều thì dĩ nhiên là nộp cả gia tài.
Sạt nghiệp vì thắng Kỳ Vương
Đánh dấu