Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cúp mùa đông - TLKD 2011
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 509

Threaded View

  1. #11
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    Ha noi
    Bài viết
    2,635
    Post Thanks / Like

    Mặc định Biên bản và bình luận ván đấu vòng 1!

    Trận đấu đầu tiên của giải với em là một trận đấu khá hay và đầy cảm xúc, buồn vì thua trận nên em xin bình loạn chút cho vui !

    Sau một thời gian khá dài không tham gia bất cứ giải đấu nào, mọi người đều nghĩ em đã từ bỏ cờ tướng. Nhưng không ! Chỉ là tạm thời dời xa nó, học hành một chút; chơi bời một chút; và yêu đương một chút thôi . Cho đến khi Cup mùa đông diễn ra, mặc dù chưa phải là thời điểm tốt nhất để em trở lại, bởi vì còn 3 môn cuối kỳ sắp thi rồi. Tuy nhiên để lấy lại cảm giác thi đấu thì không thế 1 -2 giải mà có được. Cho nên em đã tham gia giải này với mục đích chính là lấy lại hùng tâm và không ngoài cả mục đích tranh chấp giải .


    Ngày hôm nay bước vào trận đấu với tâm lý khá thoải mái cùng với việc khá may mắn khi lá thăm cho mình được đi tiên ván đầu với đối thủ lại không quá mạnh - Chimse của Anh Em FC ^^. Vào trận với thế trận quen thuộc pháo đầu, Chimse đáp lại bằng nước: 1.P2-5 M8.7 khá tự tin. Tới nước này em nghĩ một hồi rất lâu không đi, sau ván đấu có người hỏi vì sao mới nước thứ 2 đã nghĩ lâu như vậy? Sao để phí thời gian như vậy? Nhưng thật ra, với em ván đấu này hết sức quan trọng. Những nước cờ này cũng sẽ quyết định thành bại của cả ván cờ. Lưỡng lự giữa 2 phương án: Nên đi khai cuộc chính thống, hay chế khai cuộc?Bởi lẽ rất có thể đối thủ đã nghiên cứu kỹ khai cuộc của mình và có những chuẩn bị từ trước, chế khai cuộc trước một kỳ thủ yếu hơn cũng là một cách, đưa về trung tàn kiểu gì cũng có lợi . Nghĩ một hồi lâu thì mới nhớ lời dặn của một người: Cho dù gặp ai đi nữa cũng không được dời xa đấu pháp, vậy là mình quyết định chọn biến thông thường và sở trường mình đã nghiên cứu sâu là:
    2. C7.1 C7.1.
    3. M2.3 M2.3
    4. X1-2 X9-8
    5. X2.6 P8-9
    6. X2-3 P9/1
    7.C5.1

    Đến đây chimse chấp nhận chơi vào cuộc sở trường của mình là cấp tiến trung binh. Nghĩ một chút như để cho có, nhưng chắc chắn chimse đã thẩm qua biến này rồi, và anh đối phó bằng
    7... M3/5
    8. P8.4 C3.1


    Đến đây cả hai bên cùng đi đúng khai cuộc, nước tiếp theo của bên tiên là B7.1 và thế trận khá phức tạp. Tuy nhiên đã lâu không đánh trận này nên các biến sâu đã không thuộc. Nước cờ này em nghĩ khá lâu và chọn một phương án biết là không mạnh, nhưng vẫn chơi được:
    9. X3/1 C3.1
    10. M3.5 P9-7
    11. X3-6 X8.4


    ( Nước cờ này theo đánh giá cá nhân của em thì không mạnh lắm, có thể chơi 11... P2-5 ngay. )
    12. C5.1 P2-5
    13. M5.7 P5.2
    14. M7.5 C5.1


    Ở nước 14, Chimse đã đi một nước cờ yếu. Em nghĩ một hồi rồi đi
    15.X9.1. Tuy nhiên, nước X9.1 lại không chính xác, hậu có thể 15. ... C5.1 để đổi bớt xe, giảm áp lực. Nếu tiên 16. P8-5 thì M5.6, 17. X9-6 X8-4, 18. X6.4 thế cờ khá cân bằng và dễ hòa.

    Thực chiến hậu đi 15... X8-6 lại là một nước yếu.
    16. P8/1 V3.5
    17. P8-5 M7.8
    18. M8.7!
    Nước cờ này em nghĩ khá lâu, chọn phương án đối công và sau khi thẩm lại thì đó là nước đi chính xác nhất dẫn đến ưu thế đủ thắng cho bên tiên. Tuy nhiên ở những nước cờ sau một phần do em đã chơi hơi dở nhưng phải nói Chimse đã thi đấu quá tốt ở những nước cuối cùng.
    18... P7.8
    19. S4.5 M8.6
    20. M7.5 X6-8
    21. X6/1? M6/7



















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red


    Ở nước 21, sau khi hoàn thiện ván đấu ngồi thẩm lại thì tiên có thể chơi 21. M5.7 bỏ xe và hậu không thể chống đỡ được sức mạnh của pháo đầu đóng chặt. Tuy nhiên, do thời gian hạn chế cùng với trạng thái đầu óc không phải tốt nhất thì em đã không đi được nước cờ đó. Nước X6/1 làm mất đi cơ hội chiến thắng, tuy nhiên vẫn giữ được ưu thế
    22. Pt.2 X1-3 !

    Nước cờ X1-3 có sức phản công khá lớn, mặc dù thẩm lại thì bên tiên sẽ vẫn giành được chiến thắng. Nhưng phải nói nước cờ này đã mang lại một áp lực lớn tới thế cờ của bên tiên, nó tiềm ẩn những đòn phản công đầy sức mạnh ! .

    Ở đây bên tiên có 2 phương án đều dẫn tới thắng lợi nhưng vô cùng phức tạp và cần một sự chính xác tuyệt đối. Chỉ một sai lầm nhỏ là sẽ bị phản đòn. Và ở thực chiến Chimse đã tận dụng quá tốt sai lầm đó .



















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red


    Cụ thể tới nước 23 có 2 PA:

    A. 23.M5.6 và B. 23. M5.7

    Nếu A. 23 M5.6 thì trong mạch tính:


















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red


    Nên em không chọn, nhưng sau thẩm lại, Tùng con có nước cờ vô cùng SW là:

















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red


    Đỏ thắng, tuy nhiên nước cờ chạy xe quá thí vượt tầm tính của em, và lúc đó thời gian cho mỗi bên chỉ còn 5 phút .

    Thế nên Phương án A. M5.6 bị bác bỏ, thực chiến đi A. 23. M5.7 và:


















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red


    Kết quả 0-1 cho Chimse .
    Lần sửa cuối bởi bsx, ngày 30-12-2011 lúc 03:48 PM.

Cúp mùa đông - TLKD 2011

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68