Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cúp mùa đông - TLKD 2011 - Trang 50
Close
Login to Your Account
Trang 50 của 51 Đầu tiênĐầu tiên ... 4048495051 CuốiCuối
Kết quả 491 đến 500 của 509
  1. #491
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thở đánh phào! thế là culu vô địch rồi ,những bàn cuối đánh lo lắng quá .Nghe tranngoc nói chạm tay tới cửa thiên đường cũng hơi mừng mừng nhưng chỉ sợ trúng đòn ám toán của lão quái thì chết ,nay thì xong rồi chúc culu có một cái tết vui vẻ
    Chưa gạp êm, anh vẵng ngỡ rèng
    Có nòang thíu nữ đệp như treng
    Méc xanh lòa bóng dừa huơn dựa
    Au ím nhìn anh không nóa neng …

  2. #492
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,608
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    thằng em Culu thắng ván cờ giật gân quá , vòng cuối 4 ông đều có khả năng vô địch nên ở ngoài mình quả quyết ngay là sẽ ko có ván nào hòa cả . Culu có cái hơn là hệ số cao ngất trời mây .... Chiến thắng nào cũng cần chút may mắn , chúc mừng em !!!
    Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....

  3. #493
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    1,089
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chúc Mừng Mạnh Cường và Tuấn Hải , những người giành thứ hạng cao nhất của giải đấu, đây là tín hiệu đáng mừng cho làng cờ HN khi 2 kỳ thủ trẻ đã vượt qua hàng loạt đàn anh để giành vị trí cao nhất; với mình sau 1 thời gian rất dài không luyện cờ đây là giải đấu kiểm tra thực lực bản thân hiện tại, rất may chưa đi phải nước bờ lô nào, vẫn giữ được phản xạ tốt ( mặc dù độ nhạy bén chắc chắn thua xa thời còn sinh viên ) khi không hề lép time trước bất kỳ ai; vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm nhưng chỉ cần đam mê vẫn còn mọi thứ sẽ tiến triển tốt, chắc chắn là vậy
    Trần gian lỡ bước không ân hận
    Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai


  4. #494
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    1,776
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thiếu niên anh hùng Cu Lu Phí Mạnh Cường đã chấp nhận 5 ăn 5 thua vào lúc 22h đêm qua tại TLKD Cốc khi chấp nhận bỏ đôi sỹ để Tướng trần truồng cho Xe Mã của anh Long Âm tàn vần giữa giá rét cuối năm tại Hà Nội (chỉ để xuống thêm một nước chốt nữa). Kết quả sau khoảng hơn một giờ vần vò các kiểu với khoảng 100 cơ hội đánh hòa mười mươi (và không chỉ một cơ hội chiến thắng), Anh Long âm tàn đã rút chiến Mã về bên kia của vĩ tuyến 17. Và sai lầm chết người đó của anh đã phải trả giá bằng trận thua đáng nhớ khi Culu có nước đóng Xe vào tâm, tạo nên tuyệt sát Xe Chốt tàn cục thắng Xe Mã (cả hai bên cùng cởi trần). Đề nghị nhà vô địch Cúp mùa đông up ngay ván cờ cho người hâm mộ thưởng lãm!

  5. #495
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    886
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cuộc vui nào cũng phải tàn.Cuộc đời có hợp rồi lại tan.Sau 1 chặng đường dài tranh đấu cúp Mùa Đông đã đi đến hồi kết thúc bằng loạt đấu súng cuối cùng(vòng thứ 9) diễn ra vào tối ngày hôm qua.Trước khi bắt đầu bước vào trận chiến sinh tử này,các ngôi vị cá nhân và đồng đội của giải đều chưa có chủ,chính vì vậy tại ván đấu này mọi chuyện đều có thể xảy ra.Hai kỳ thủ cùng có 6 điểm là anh Long "âm tàng" và Đô "Song_Han" dù đang có ưu thế dẫn đầu nhưng thực ra đều đang nằm ở cửa khó bởi trong ván "chốt hạ" này cả 2 đều phải hậu thủ trước 2 nhân vật đang rất khát khao vươn lên là em Cường Culu và Chu Tuấn Hải.Trớ trêu thay là 2 kỳ thủ này tuy không nằm ở "chiếu trên" về điểm nhưng lại nắm lợi thế lớn nhờ chỉ số phụ bởi có khả năng tăng tốc rất nhanh trong giai đoạn đầu(hệ số luỹ tiến).Mặt khác ngoài 2 cặp đấu tâm điểm kể trên,phía đằng sau họ còn có tới 4 kỳ thủ khác đồng hạng 5,5 điểm chia nhau ngồi ở 2 bàn số 3,số 4 đang nhăm nhe lấn tới ngay tắp lự nếu chẳng may tuyến trên kia có gì sơ sẩy.Không chỉ "nóng" ở giải cá nhân mà thực sự Cúp Mùa Đông năm nay còn hấp dẫn đến phút chót nhờ 1 màn đua tam mã ganh nhau đến từng nửa bước chân giữa 3 CLB hùng mạnh gồm Anh Em,Quang Trung và Import Link trong đó tiêu biểu nhất tại vòng 9 này là những trận cờ mang tính chất không kém gì 1 trận CK cả như Nguyễn Huy Tùng vs Dương Đình An,Phạm Thanh Tùng vs Dương Văn Long,Quản Thanh Tùng vs Đặng Hữu Trang.

    Tính đến trước vòng 9 tối qua,do thành tích thi đấu của 3 thành viên thuộc đội Anh Em 1 là rất tốt nên vị trí số 1 đồng đội gần như đã nằm trọn trong tay họ.Chỉ có bất ngờ lớn lắm mới(thua cả 3 người) thì khả năng mất ngôi mất có thể xảy ra.Điểm yếu duy nhất trong mắt xích Anh Em này chính là "vua tàu nhanh" Triệu Thanh Tuấn vẫn có thể bị đánh bật xuống nhóm phía sau(do HSP kém) nếu lỡ may đi tiên thua Vua Lủ Nguyễn Thành Công,người đang rất khát khao giành hạng 3 chung cuộc.Theo đánh giá chung thì Vua Lủ rõ ràng là mạnh hơn Tuấn "tàu nhanh" khá nhiều.Lãnh đội Anh Em trước trận đã ra chỉ thị là chỉ cần huề là ăn chứ không phải xung phong mới là tài giỏi.Kết quả là anh Tuấn "tàu nhanh" chấp hành tương đối tốt chỉ phải cái thói quen bấm đồng hồ như ăn cướp thì vẫn chưa hề bỏ được hehe khiến đồng đội xem đôi lúc phát hoảng.Cái này sẽ là thảm hại nếu Vua Lủ tận dụng được sự thiếu cẩn trọng đó nhưng như người ta thường nói "Tái ông thất Mã",trong có khó lại ló cái khôn."Vua tàu nhanh" bấm như chớp giật làm đối thủ giật mình "bỏ mẹ ông này thuộc cuộc quá,đau đầu rồi Công ơi".Rốt cuộc bị cuốn vào lối đá 1 chạm của đối phương,Vua Lủ mắc sai lầm chí tử thản nhiên bình Xe ăn Tốt ngay lập tức dính quả hồi Mã thương bắt đôi khá hiểm.Sau đó trong tính toán tiếp theo lại thêm 1 chú nữa ra ngoài và "Hà Nội ai chấp tôi được 2 cây đây". Công Lủ chẳng nói chẳng rằng buồn bã ký biên bản lên xe phóng vút đi trong cơn mưa gió .Với chiến thắng này,"Vua tàu nhanh" đã lập đại công giúp CLB Anh Em đã chắc chắn đoạt được giải nhất đồng đội.Bây giờ cuộc chiến chỉ còn xoay quanh Quang Trung và Import Link 1.

    Quay trở lại trận chiến vì ngôi vị cá nhân,tại bàn số 1 sau khai cục Đô "Song_Han" với chiến lược Tam Bổ Hổ đã tạo thế cân bằng trước Chu Tuấn Hải của Quang Trung.Đúng ra với hình cờ đó hoàn toàn có thể lấn sân bên đỏ nhưng trong mọt ngày mà yếu tố tâm lý đóng vai trò quyết định nhất,trạng thái thi đấu của Đô "Song_Han" không được hoàn hảo như trước nữa đã đi phải nước yếu,xuất Tướng trợ công,tưởng hay hoá dở bị Chu Tuấn Hải nắm bắt cướp tiên liên tục.Kết quả về sau tình thế bên xanh càng lúc càng xấu đi cuối cùng thua quân thất thế mà đành phải xin thua,bở lỡ cơ hội lớn giành giải cao.Chu Tuấn Hải với nỗ lực trong 3 vòng cuối cùng đều giành chiến thắng đã chắc chắn ở trong 2 vị trí dẫn đầu giờ vô địch hay không vô địch phụ thuộc hết vào bàn số 1 giữa Cường Culu và anh Long "âm tàng".

    Kịch tính của giải chưa dừng tại đó,tại bàn số 4,ngôi sao sáng nhất của CLB Anh Em là Thần kiếm Thắng kem trong thế đi tiên chí ít cũng đảm bảo 1 kết quả có lợi cho CLB Anh Em thi bất ngờ thay đã để thua Lê Linh Ngọc(người ít hy vọng giành giải nhất trong số các kỳ thủ 5,5 điểm) với 1 màn đối công Pháo đầu vs Bình Phong Mã cực kỳ hấp dẫn.Ngay sau khai cục 2 bên triển khai chém giết toàn diện,bên đỏ Thần Kiếm tổng công trung lộ tạo thế bỏ cả Xe lao lên công sát,bên xanh cũng chẳng phải tay vừa,vừa thủ vừa công,tinh tế lão luyện,hoá giải lần lần,đến đoạn cuối cùng mượn sức song Xe bình ra tuyệt sát kết thúc một trận thư hùng hay nhất tại vòng thứ 9 này.Nhình chung thì đây chính là ván cờ hay nhất của Ngọc Mai Động tại giải này,hay không chỉ hậu thủ đại thắng một cách oai hùng trước 1 đối thủ khó nhằn nhất mà cũng nhờ ván cờ đầy quả cảm này,Ngọc Mai Động từ chỗ không có bao nhiêu hy vọng đã lội ngược dòng leo lên xếp hạng 3 cá nhân toàn giải.Thành công này của Ngọc khiến người hâm mộ có phần khá ngạc nhiên vì anh đã để thua mất 2 ván rất quan trọng trước đó nhưng cũng qua đó phải ghi nhận nhiều hơn về năng lực và sự cố gắng vượt bậc của anh trong những thời điểm khó khăn nhất .Xin được chúc mừng Lê Linh Ngọc về chiến công này !

    Bây giờ lại nói về trận PK tranh đồng đội giữa Quang Trung và Import Link.Chu Tuấn Hải thắng Đô "Song_Han" có thể nói đã tạo đà tâm lý rất tốt cho Quang Trung và thực tế thì lợi thế đó sẽ càng đựợc củng cố hơn khi 2 ván đối đầu trực tiếp giữa Phạm Thành Tùng-Dương Văn Long và Nguyễn Huy Tùng-Dương Đình An bên Quang Trung đều cầm tiên thủ.Nếu Dương Văn Long,Dương Đình An một trong 2 người để thua coi như hạng 2 thuộc về Quang Trung bất chấp kết quả còn lại.Rõ ràng cơ hội cho Import Link không quá nhiều nhưng chính điều này đã tạo lên 1 trận đấu hết sức nảy lửa giữa đôi bên mà tiêu biểu cho nó chính là nỗ lực vượt lên của song Dương.Dương Văn Long mở màn trước với 1 ván cờ hậu thủ đầy kiên tâm,sau khi cùng Phạm Thanh Tùng có ván thi thố rất ác liệt ở trung cuộc,bên đỏ chấp nhận mất quân nhưng có thế đánh Xe Pháo Tốt dữ dội ở cánh bên.Thắng thua đều chưa thể bàn đến nhưng càng về sau Phạm Thanh Tùng mắc nhiều sai lầm hơn bị Rồng 4 mắt tận dụng dùng Mã trói chết Xe tạo thành tàn cục tất thắng.Nhờ chiến thắng này,hy vọng của IPL đã được vãn hồi.Lãng tử Dương Đình An cũng cảm thấy yên tâm hơn khi đang gồng hết sức đỡ Nguyễn Huy Tùng.

    Lúc này ai cũng nghĩ Quang Trung chỉ hy vọng vào em Tùng chinh chích để hạ IPL nhưng bất ngờ thay thêm 1 cái tên nữa chen chân vào cuộc đua là Đặng Hữu Trang sau khi có trận chiến từ cõi chết trở về trước ĐK VĐ Hà Nội mở rộng 2011 là Quản Thanh Tùng.Với lợi thế đi tiên Quản Thanh Tùng thi đấu rất hay,từng bước ép chặt,cơ hội hoà cờ và lật ngược của bên xanh gần như rất thấp,chẳng ai dám nghi ngờ về chiến thắng cuối cùng của em Tùng thì vào thời điểm then chốt do tính toán không tốt đã bị Đặng Hữu Trang kiên cường phản công trở lại rốt cục Pháo xanh đóng chặt,Xe giữ tử huyệt,Mã lao 1 đường là sát.Bên đỏ đành phải xin thua,Đặng Hữu Trang chiến thắng và thay thế luôn cho Phạm Thanh Tùng vào vị trí cạnh tranh đồng đội.

    Bàn đấu của Nguyễn Huy Tùng và Dương Đình An lúc này vẫn chưa hạ hồi phân giải,hai bên còn tiếp tục giằng co với lợi thế thuộc về Tùng chim chích.Nếu An hoà và thắng thì đội IPL 1 sẽ vượt lên còn Huy Tùng phải thắng thì Quang Trung mới chắc chắn hạng 2.Do đó cả 2 hết sức chú trọng vào ván đấu này.Sau khai cục với Ngũ Bát Pháo đối Phản Cung Mã,bên đỏ Nguyễn Huy Tùng chơi rất cảm tử sau khi bỏ 1 Mã lại tiếp tục bỏ thêm quân nữa,thí quân phá Tượng,tấn công cực kỳ táo bạo,bên xanh hơn quân nhưng thế kém nên đành phải toàn diện lui về cố thủ.Trận đấu này diễn ra hết sức căng thẳng và khốc liệt.Có những thời điểm tưởng như bên xanh Dương Đình An đã cận kề thất bại đến nơi,như Dương Đình An vẫn luôn là Dương Đình An,càng khó khăn lại càng đáng sợ,vẫn thản nhiên bình tĩnh chống trả tới cùng.Thời gian càng lúc càng trôi đi nhanh chóng,do quá gấp gáp,bên đỏ Huy Tùng xử lý không được thoả đáng nên lãng tử An đã nắm bắt cơ hội trời cho đưa được về cờ tàn có nhiều hy vọng hoà(Xe Pháo đối Xe 2 Tốt).Sau cùng do không ai dám mạo hiểm nên đã ký hoà.Đội IPL đã nắm tới 90 % xếp hạng 2 đồng đội.Bây giờ chỉ chờ tiếng còi kết thúc ván đấu sinh tử ở bàn 2 giữa anh Long "âm tàng" và em Cường CuLu.

    Đến thời điểm đó chừng như khá muộn,khoảng 22h00,các ván cờ khác đã xong.Chỉ còn lại 1 ván sau cùng có tính chất quyết định về cả 2 ngôi vị quán quân cá nhân và đồng đội tại giải.Trong trận chiến sinh tử nàysau phần khai cục không được tốt đẹp,anh Long đã lấy lại niềm tin nhờ 1 năng lực xử lý trung cuộc rất tốt.Kết quả 2 bên giằng co đến tàn,bên anh Long còn Xe Mã đối đầu với Xe Tốt 2 Sĩ của Cường CuLu.Và vì tính chất một mất một còn,không ai chịu đánh hoà nên trận chiến đấu diễn ra quá ác liệt,gay cấn,bất kỳ 1 sơ sót nào đều phải trả giá bằng nước mắt và sự dằn vặt.Hết bên anh Long cạn time lại đến em Cường lo ngay ngáy.Nếu để hoà,Cường CuLu không được cái gì,còn như hoà anh Long cũng mất ngôi vô địch vào tay Chu Tuấn Hải.Toàn bộ khán giả dõi theo ván đấu dường như đều nín thở theo từng đường cờ mà 2 bên sắp sửa đi.Chu Tuấn Hải ngồi ngoài vừa xem cũng phải xuýt xoa,đôi lúc lại thở dài đầy tiếc nuối "giá như mình kinh nghiệm hơn cố kéo dài ván đấu với Song_Han thì hay biết mấy...".Cả anh Long lẫn em Cường đều không cam tâm để tủột ngôi vô địch ngay trước mắt nên cố hết sức không đánh vào hình hoà,bên đỏ với bản tính kiên trì,từng bước,từng bước lê Tốt ép cung mặc cho Xe Mã đối phương tung hoành.

    Và cuối cùng điều gì đến cũng phải đến,trong phút giây lơi lỏng của anh Long,Cường Culu nhanh chân bình Xe giữ trung lộ,sát cục đã thành,bên xanh không tài nào đỡ được buộc phải nhận thua.Em Cường Culu và đông đảo người hâm mộ như vỡ oà trong chiến thắng.Xin chúc mừng em Cường đã vô địch sau một chặng đường tưởng như bằng phẳng mà lại quá chông gai !.Còn anh Long "âm tàng" cũng đã chiến đấu đến cùng,nhất quyết không chịu từ bỏ hy vọng,ý chí kiên định vô cùng là đáng khen chỉ tiếc là đại công bất thành ngậm ngùi xếp hạng 5.Đồng thời toàn đội Import Link 1 cũng đã bị Quang Trung vượt qua trong chính thời khắc đó với 1 điểm nút cực sát sao(24 so với 25) khép lại một giải đấu đầy thành công và giàu cảm xúc !!!.Đến sáng nay khi viết bài tường thuật này tôi bỗng chợt nhớ ra 1 điều anh Long đã nói với tôi trước giải đấu này khi chúng tôi rời giải Hà Nội mở rộng cách đây chừng 1 tháng: "Em cứ yên tâm,cúp Mùa Đông tới anh sẽ có giải,nếu có thua anh chỉ thua mỗi đội Đống Đa thôi,còn các đội khác lại thấy rất tự tin".Trước đây trên Bờ Hồ,tôi thường hay trêu đùa 1 ông chú tên là Lê Nam Sơn tức Sơn Định Mệnh vì ông chú này hay phát biểu,bình cờ,thẩm cờ hết sức cảm tính và chủ quan,thường cho rằng chơi cờ là cực kỳ tâm linh và định mệnh,ai thắng,ai thua,ai vô địch,ai thất bại đều có duyên,có số hết,giờ chắc tôi phải xem lại ý kiến này thôi hehe .
    Lần sửa cuối bởi internazionale, ngày 16-01-2012 lúc 11:38 AM.

  6. #496
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,608
    Post Thanks / Like

    Talking

    Trích dẫn Gửi bởi kynhan Xem bài viết
    Thiếu niên anh hùng Cu Lu Phí Mạnh Cường đã chấp nhận 5 ăn 5 thua vào lúc 22h đêm qua tại TLKD Cốc khi chấp nhận bỏ đôi sỹ để Tướng trần truồng cho Xe Mã của anh Long Âm tàn vần giữa giá rét cuối năm tại Hà Nội (chỉ để xuống thêm một nước chốt nữa). Kết quả sau khoảng hơn một giờ vần vò các kiểu với khoảng 100 cơ hội đánh hòa mười mươi (và không chỉ một cơ hội chiến thắng), Anh Long âm tàn đã rút chiến Mã về bên kia của vĩ tuyến 17. Và sai lầm chết người đó của anh đã phải trả giá bằng trận thua đáng nhớ khi Culu có nước đóng Xe vào tâm, tạo nên tuyệt sát Xe Chốt tàn cục thắng Xe Mã (cả hai bên cùng cởi trần). Đề nghị nhà vô địch Cúp mùa đông up ngay ván cờ cho người hâm mộ thưởng lãm!
    Hôm qua Hương ngồi ngoài liên tục chép miệng rồi lắc đầu , sau đó Hương ra " thẩm " ... đ... m.. ai vào đây đỡ hòa , đây này .... đây này .... ý nói tàn xe mã phải thắng ... Sau ván đấu anh Long ra , Hương chép miệng tiếp đây là lần thứ 2 rồi anh nhé , Xe , Mã ko vê vào được cục
    Lần sửa cuối bởi HuaNganXuyen, ngày 16-01-2012 lúc 12:03 PM.
    Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....

  7. #497
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,608
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Phải thừa nhận thẩm cờ với anh Hương cũng rất sướng không như người khác gió chiều nào che chiều ấy . Ko có dấu diếm đòn gì cả , chỉ các đường cho anh em điều đó thực sự đáng quý .
    Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....

  8. #498
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,921
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nói thêm về ván đấu Phí Mạnh Cường và Nguyễn Thăng Long hôm qua , Cường Culu tuổi trẻ tài cao kinh nghiệm đầy người nên tóc cụ bác sớm gần nửa , đến lúc phế sĩ cứ vờ vĩnh chép miệng chán nản , bên cạnh đó Chu Tuấn Hải thiếu kinh nghiệm cứ giục anh Long đá hòa . Tâm lý Âm tàn lão quái nhìn thấy rõ ràng , anh nghĩ nếu mình hòa ván này thì nghiễm nhiên thằng Hải vô địch , trong khi mình mưu mô toan tính bấy lâu mà không nhất là hơi phí . Thế là vì mải nghĩ nên mặc dù Trung_cadan cứ bắt ghi biên bản nhưng anh chỉ ghi lấy lệ và dờn chiếu lấy giờ ... Kết quả cuối cùng chả rõ làm sao mà anh Long giờ giấc yếu kém ,lại ham tấn công nên bị Cụ lu nhà ta lừa đảo sát cục 2 bên rốt cuộc Âm tàn lão quái xếp giáo quy hàng với vẻ mặt cực kỳ khó tả . Đang từ hạng nhì rớt xuống hạng 5 nên Âm tàn mặc dù được đồng đội động viên vẫn nhất định không thèm lên chụp ảnh lưu niệm .

    Với người viết thì ai vô địch cũng thế mà thôi , quan trọng nhất là giải đấu đã thành công , nhưng thực sự mà nói Phí Mạnh Cường vô địch giải này thì quả là trời đã không phụ lòng người . Với sự nỗ lực của em và cả quyết tâm cổ vũ của phụ thân nên giờ phút cuối Culu đã có 1 món quà mừng tuổi sớm từ giải đấu . Chiến thắng đã được giành cho người xứng đáng nhất , chúc mừng em và chúc em 1 năm mới thành công hơn nữa trên con đường mà em đã chọn với đầy đủ đam mê . Tuy chông gai nhưng có chặng đường nào trải bước trên hoa hồng đâu culu nhẩy ???
    Lần sửa cuối bởi trung_cadan, ngày 16-01-2012 lúc 12:43 PM.
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  9. #499
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    212
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nếu trận đấu của em kết thúc sau bàn 2 thì có lẽ anh Long âm tàng sẽ đánh hòa. Bởi vì với kết quả Hòa, anh Long sẽ chắc chắn nhất hoặc nhì, chỉ phụ thuộc vào kết quả bàn 1 (giống với tình cảnh của em). Hehe !!
    Rút kinh nghiệm từ ván hòa Công Lủ và thua rụng kim trước anh Long âm tàng. Hình cờ thì toàn ưu thế gần như thắng chặt mà chỉ do time đành ngậm ngùi tiếc nuối. Thế cho nên sau trận thua anh Long âm tàng, 3 ván cuối lúc nào em cũng phải để ý time và không để lép time trước đối thủ. Ván đấu với anh Đô - SongHan sau phần trung cuộc đã hình thành tàn cuộc thắng chặt, kéo dài thời gian cũng không ích gì. Chẳng may cạn time đi nước bờ lô thành hòa cờ thì toi.
    Mải mê với chiến thắng, khi đánh xong ván cờ quay sang bàn bên cạnh đã thấy con Pháo của em Cường culu không biết vì lý do gì mà đã bay ra khỏi bàn. Trước đó thấy em nó ưu cờ tàn ( Xe Pháo 1 đàn tốt đánh với Xe Mã ). Tất nhiên kết quả Hòa sẽ có lợi cho em nhưng nếu không được như vậy, tất nhiên em rất muốn Cường culu chiến thắng. Em nó đã rất cố gắng, lực cờ rất tốt, lên ngôi vô địch là rất xứng đáng.
    Chúc mừng Tân vô địch Cúp mùa đông TLKĐ 2011 !

  10. #500
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    733
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trận chung kết một mất một còn!

    Cuối trận do ko còn gì cả nên cả 2 đều rét "run cầm cập "

    Chúc mừng Cu LU P -M- Cường (chắc lại nhìn thấy cô bé đó rồi nên giải này hay quá !)




















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red

Cúp mùa đông - TLKD 2011
Trang 50 của 51 Đầu tiênĐầu tiên ... 4048495051 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68