Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Đi ăn cưới vợ cũ
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 29
  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định Đi ăn cưới vợ cũ

    ĐI ĂN CƯỚI VỢ CŨ



    Vợ cũ đi lấy chồng
    Mời mình về ăn cưới
    Mình bàn với vợ mới
    Có đi không vợ ơi!

    Vợ mới cười rất tươi
    "Chị mời thì nên đến
    Vợ chồng mình cùng đi
    Để tỏ lòng thân mến!"

    Vợ cũ mặc rất đẹp
    Thấy mình chạy đến chào
    Chồng mới của vợ cũ
    Ra tận nơi đón vào

    Ôi cuộc tình rổ rá
    Mà cưới vui bất ngờ
    Mọi người tranh nhau hát
    Mình cũng đòi đọc thơ

    Trong làn khói lơ mơ
    Ghé tai mình hỏi nhỏ
    "Nếu cuộc tình này vỡ
    Mình có mời anh không?"(st)
    Chưa gạp êm, anh vẵng ngỡ rèng
    Có nòang thíu nữ đệp như treng
    Méc xanh lòa bóng dừa huơn dựa
    Au ím nhìn anh không nóa neng …

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Đang ở
    Đông Hà, Quảng Trị
    Bài viết
    12
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    hayyyyyyyyyyyyyyy

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tinh thần bài thơ tuyệt quá!
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,921
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Em thích cái bài này , chả phải vợ nhưng cũng lan man tương tự , tất nhiên copy thôi :

    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ

    Trời chợt đổ cơn mưa

    Chợt thấy mình ướt thành 2 nửa

    Nửa ướt bây chừ nửa ướt xưa
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  5. #5
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    325
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Em thích cái bài này , chả phải vợ nhưng cũng lan man tương tự , tất nhiên copy thôi :

    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ

    Trời chợt đổ cơn mưa

    Chợt thấy mình ướt thành 2 nửa

    Nửa ướt bây chừ nửa ướt xưa
    Các ông mơ mộng quá rồi đó, cái đang hiện hữu bên mình, chăm lo cho mình, nuôi con giùm cho mình thì không lo mà cứ hoài niệm là sao nhở? Tỉnh mộng giùm chút đi!
    Đam mê là tốt nhưng phải biết có điểm dừng đừng để tới khi nhận ra vì đam mê mà đã đánh mất mọi thứ thì đã muộn.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đọc bài bác Fun tâm trạng quá! anh đến mừng em trong diệu đắng, khi về men diệu ngấm buồn thêm, bóng em chợt thoáng mờ hư ảo, một bóng sao rơi chìm trong đêm, ngoài cười trong thì khóc đó các bác he he!
    Lần sửa cuối bởi laototphilao, ngày 18-12-2011 lúc 02:07 PM.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi gamaimo Xem bài viết
    cái đang hiện hữu bên mình, chăm lo cho mình, nuôi con giùm cho mình thì không lo mà cứ hoài niệm là sao nhở? Tỉnh mộng giùm chút đi!
    Vuỡn biết thế ! nhưng chúng tôi hi sinh một đời cho các bà rồi ,có xa vắng tí chút mà các bà cũng định tuớc nốt nghĩa là sao ? Các bà thật không hiểu phải sống trong hoài niệm mới biết quí cái thực ,sau những giây phút chơi vơi ấy chúng tôi yêu các bà gấp bốn năm lần .Bác 6789 trong hồi kí có nói bà và ông nhà hay dắt díu nhau đi hát thế đã bao giờ song ca bài Đời đá vàng chưa .thưa bà .Lời nó thế này
    Có một lần mất mát mới thương người đơn độc
    Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu
    Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về
    Có một đời khóc than mới hiểu đời đá vàng.
    Chưa gạp êm, anh vẵng ngỡ rèng
    Có nòang thíu nữ đệp như treng
    Méc xanh lòa bóng dừa huơn dựa
    Au ím nhìn anh không nóa neng …

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,921
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Các mụ cứ lồng lộn lên khi chồng các mụ hoài niệm người cũ , nhưng khi người cũ hoài niệm các mụ thì các mụ lại thích , thôi , lòng vả cũng như lòng sung , chớ có nói nhiều !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  9. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trong trăm cặp liệu có mấy cặp được như trong bài thơ của bác Lâm Đệ? Hay chia tay nhau xong rồi thì coi nhau còn hơn kẻ thủ!.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  10. #10
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    325
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lâm Đệ Xem bài viết
    Vuỡn biết thế ! nhưng chúng tôi hi sinh một đời cho các bà rồi ,có xa vắng tí chút mà các bà cũng định tuớc nốt nghĩa là sao ? Các bà thật không hiểu phải sống trong hoài niệm mới biết quí cái thực ,sau những giây phút chơi vơi ấy chúng tôi yêu các bà gấp bốn năm lần .Bác 6789 trong hồi kí có nói bà và ông nhà hay dắt díu nhau đi hát thế đã bao giờ song ca bài Đời đá vàng chưa .thưa bà .Lời nó thế này
    Có một lần mất mát mới thương người đơn độc
    Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu
    Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về
    Có một đời khóc than mới hiểu đời đá vàng.
    Nói thẳng thắn với tư cách là người phụ nữ chứ không phải tư cách là vợ của chotlut nhé!

    Với phụ nữ( trừ những người mưu lợi và toan tính ra nhé), khi họ đã đặt cuộc đời mình vào ai đó thì những gì thuộc về quá khứ sẽ được xóa hết lại chính là từ tình cảm của người chồng. Được yêu thương, được chia sẻ, được trân trọng, luôn có vị trí trong suy nghĩ của chồng là điều mà họ cần hơn mọi thứ. Chúng tôi là phụ nữ nói không mơ mộng là không đúng, nhưng khi có gia đình rồi chúng tôi đã đạt tất cả mọi thứ sang 1 bên để chăm lo cho gia đình từ việc nhỏ tới việc lớn,từ đối nội tới đối ngoại, những việc không tên nhiều lắm bạn ạ.

    Hi sinh? Đồng ý các quý ông luôn phải gánh vác việc nặng, là trụ cột kinh tế của gia đình, nhưng cộng lại những việc nhỏ nhỏ của quý bà thì có lẽ quý bà hi sinh nhiều hơn quý ông đó. Các quý ông thử đi chợ và vào bếp 1 tuần thử coi, thử mang 1 cái gối ở trước bụng 1 ngày thử coi, các quý bà có thể rời bỏ những cuộc vui để về với gia đình còn các quý ông có làm được không?

    Chị em chúng tôi thường tâm sự: nghĩ cũng hay, chỉ 1 cái giấy đăng ký kết hôn mà mình lo cho họ đủ thứ, lo hơn chính cả bản thân mình, yêu hơn chính cả bản thân mình. Đó là những lời từ đáy lòng đó.

    Nếu mà sống với 1 người chồng luôn mơ mộng và hoài niệm thì khác nào sống với 1 thi sĩ, không thống kê cũng biết là số lượng thi sĩ li hôn nhiều hơn là sống bền với 1 vợ, hạnh phúc gia đình bị lung lay bởi những thứ nhỏ nhỏ đó.

    Có điều nên tránh là khi sống với nhau rồi thì không dược nói hi sinh cho ai hết, là cả 2 tự nguyện đén với nhau mà, những hi sinh của mỗi người là hi sinh cho hạnh phúc gia đình, là hi sinh cho con của mình thì đúng hơn.

    Mình và chotlut cũng trải qua nhiều sóng gió mới đến được với nhau, cuộc sống có lúc thăng lúc trầm, có lúc cãi vã kịch liệt( Vì 2 cái đầu nóng gặp nhau) và chotlut là người im lặng nhiều hơn mình bởi vì đó là điều kiện trước khi mình đồng ý đến với chotlut, nhưng rồi khi hết, mình tự kiểm điểm lại và xin lỗi nếu mình sai, yêu cầu chotlut xin lỗi nếu chotlut sai, và chotlut phải làm. trong cuộc sống, nếu quý ông thấy sai thì cũng nên chọn thời điểm thích hợp để xin lỗi vợ, chứ không được im lặng và làm ngơ, nó 3 từ " anh xin lỗi" còn lợi hơn là làm những việc khác để tỏ ra là mình biết lỗi không tốt hơn à?

    Ai đó nói chotlut luôn nịnh vợ, nịnh vợ là xấu hay sao? Mình yêu thương chotlut hơn cả chính bản thân mình mà không xứng đáng được điều đó à?Chotlut mới nghe nhạc vàng là đã bị phê bình rồi chứ chưa nói tới " Đời đá vàng", mình đang hát mấy bài là " Em về tinh khôi, Anh, Thiên đường gọi tên", hi vọng là không bị hát bài " Lỗi lầm"

    Và điều tối kị nhất là thường xuyên liên lạc với người cũ, hay người cũ khóc lóc tâm sự chuyện của gia đình họ và cần mình chia sẻ. Nếu quý ông nào gặp trường hợp đó thì hãy giúp họ tỉnh mộng về với vị trí của họ, nếu không được lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ 2, thế là ảnh hưởng luôn tới hạnh phúc 2 gia đình. Đến lúc tan vỡ, thì người chịu thiệt thòi nhất là nhũng đứa con của mình, chưa kể tới hòa nhập cuộc sống vào xã hội cũng khó khăn hơn những đứa trẻ có dược 1 môi trường yên bình.

    Tôi vẫn luôn bảo vệ quan điểm của mình là quý ông không nên mơ mộng và hoài niệm về những gì thuộc về người cũ, ai đồng ý thì thanks giùm!
    Lần sửa cuối bởi gamaimo, ngày 18-12-2011 lúc 09:20 PM.
    Đam mê là tốt nhưng phải biết có điểm dừng đừng để tới khi nhận ra vì đam mê mà đã đánh mất mọi thứ thì đã muộn.

Đi ăn cưới vợ cũ
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68