Kết quả 1 đến 10 của 73
Threaded View
-
28-06-2010, 03:03 PM #17
Tôi người Bình định nhưng tôi có 22 năm ở miền Bắc (tôi là hoc sinh miền Nam). Chủ yếu là ở Hải phòng. Tuổi thơ của tôi là Hải phòng nên tôi yêu Hải phòng. Tôi từng học ở Cầu quay- Trường 14, Cầu Rào- Trường 21, Lương văn Can (Khúc giữa ngã 5 và ngã 6).v.v.. Má tôi làm ở nhà máy nhựa TNTP và ở số 5 Phạm minh Đức (Khúc đường này từ ngã 6 đâm ra Lê Lợi ngay trường Chéo gần chợ Cấm). 22 năm tuổi thơ trừ 3 năm ở Trung quốc, 3 năm ở Hà nội còn thì Hải phong thôi. Vậy mà đã 34 năm rồi kể từ lần cuối cùng về Hải phòng chào tạm biệt bạn bè để về Bình định. Hải phòng nghe nói giờ thay đổi nhiều lắm mà không sao tưởng tượng nổi. Chẳng biết có còn quay về Hải phòng không. Dù sao tôi cũng vô cùng yêu mến thành phố này. Cảm ơn con người và mảnh đất đã nuôi nấng tuổi thơ của tôi.
Các bạn kỳ hữu Hải phòng mến! tôi lâu lâu cũng ghé thăm nhưng thấy buồn quá. Thôi thì có bao nhiêu cũng được, rồi nó sẽ phát triển thôi, nhưng dù ít các bạn cũng phải có người lãnh đạo và bộ khung để hoạt động. Trong khi ta chưa mời được những bậc cao niên, cao cờ để làm đầu tàu, thì cũng tạm thời có bạn hiền nào tâm huyết với cờ làm “Chủ xị ” tạm cho CLB hoạt động, rồi các kỳ hữu gần xa sẽ quy tụ lại.
Vì yêu mến nên có đôi dòng tâm sự, nếu có gì chưa phải mong các bạn bỏ qua. Chúc CLB cờ tướng Hải phòng phát triển mạnh. Chào các bạn. CHÀO HẢI PHÒNG YÊU DẤU.
Bố cáo chiêu mộ binh sĩ CLB yêu cờ Hải Phòng !!
Đánh dấu