Lâu năm rồi mới thấy giải A1 quốc gia đánh ở Hà Nội,và lại càng vui mừng hơn khi biết tin danh thủ Phạm Quốc Hương sau bao năm vắng bóng sẽ được quyền thi đấu trở lại thông qua 1 suất đặc cách cho đơn vị chủ nhà.Nhìn chung thì người hâm mộ cờ Hà Nội rất nôn nóng chờ xem kỳ vương Đất Bắc sẽ thể hiện ra sao tại sân chơi đẳng cấp nhất Việt Nam kể từ sau cuộc tỷ thí để đời bất phân thất bại trước "Tây Độc" Nguyễn Thành Bảo cách đây chưa lâu.Theo cảm nhận của riêng tôi có lẽ A1 2012 sẽ là cơ hội gần như cuối cùng để anh Hương chứng minh tài nghệ đáng nể của mình trước các cao thủ khắp nơi đồng thời nuôi hy vọng tranh chấp các thứ hạng cao đủ điều kiện gia nhập ĐTQG.Giải Phương Trang năm nay hình như cũng sẽ căn cứ vào thành tích A1 2012 để mời nên nếu anh Hương thi đấu tốt cũng nghiễm nhiên được mời tham gia giải đấu rất uy tín đó.Cuối cùng thì tôi vẫn hy vọng rằng trong 1 tương lai không xa,nếu mọi thứ thuận buồm xuôi gió,kỳ vương Phạm Quốc Hương sẽ có lúc được ngồi thi đấu với 1 cao thủ hàng đầu của Trung Quốc trong 1 giải cờ tướng cấp quốc tế.