Kết quả 1 đến 10 của 21
Chủ đề: Đơn dương - một chiều mưa
Threaded View
-
11-01-2012, 08:36 PM #1
Đơn dương - một chiều mưa
Tôi lại có khách phương xa .
Lận này , trời Đơn dương không nắng đẹp như hôm nào themgaidep ghé thăm , trời mưa tầm tả , tưởng chừng như bạn phải dừng bước ,vì bạn dự kiến đi xe máy từ Đà lạt xuống -nhưng không bạn vẫn đến - ngồi xế hộp có tài xế riếng rất oách .
Bạn không quên mua quà cho cu Gôn làm tôi thấy hơi ái ngại .
Bạn vuminh999999 chủ quán Thăng long kỳ đạo , nêu không nói trước thì có lẽ tôi xưng anh rất ngọt
bạn cũng U45 như tôi nhưng trông trẻ hơn tôi , thực ra bạn hơn tôi cả 6 tháng tuổi .
Tiếp bạn , không gì khác hơn là đặc sản đất Đơn dương : " Nem nướng Tư Chút " - và vài cốc rượu do chính tôi tự pha chế , rượu tuy nhẹ nhưng gặp phải 2 dũng sĩ diệt mồi nên ngồi cả buổi vẫn chưa hết chai .
Ngồi chuyện trò rôm rả - có cả lão dethichooo làm phó nháy , thỉnh thoảng móc điện thoại gọi trêu gheo trung_cadan , 6789 , bsx ...
Thời gian không có nhiều nên vuminh quay về lại Đà lạt để hôm sau theo đoàn về lại Hà nội .
Một hai ba - dzô
vài tấm ảnh kỷ niệm khi vuminh 99999 ghé thăm nhà
Sau màn giao lưu số 1dzô dzô - tời màn 2 chiếu - chiếu chiếu
tôi chọn khai cuộc pháo đầu tấn tốt 7 cấp công của làng cờ Chiết giang khi bạn
dùng Phản công mã, kết quả ván 1 : 0-1 nghiêng về đội bạn
đến ván 2 - bạn nhường lại một ván cho thắm tình hữu nghị
Tiếc là ngày hôm nay , vu minh và cả tôi không có nhiều thời gian nhưng chỉ quảnh quẩn bên bàn nhậu và bàn cờ , không dẫn vuminh đi xem cái thị trấn cũ kỹ rêu phong nhưng đáng yêu này .Lần sửa cuối bởi Congaco_H1R5, ngày 11-01-2012 lúc 08:51 PM.
Đơn dương - một chiều mưa
Đánh dấu