Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Đơn dương - một chiều mưa - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 21

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    603
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Lão Gà có một "tật xấu" là chuyên để lại trong lòng những người bạn "mới" một cảm giác ấm áp và chân thành đến nỗi khi xa rồi họ ko thể ko nhớ về lão

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @ Themgaidep : hehehe- anh em mình cũng cùng tung hứng với nhau rồi mà
    @ Trung_cadan : trước sau gì anh cũng làm 1 chuyến Hà nội , yên tâm đi
    @ 6789 : Chuyên nghiệp thật , 2 người mới ngồi tí xíu hết 1/2 chai rồi
    Rượu này là dâu tằm trồng sau vườn , cứ 1kg dâu ướp với 0,6 kg đường ủ lên men , pha với votka men Hà nội sau đó ướp lạnh , hương vị để vuminh999999 tả lại , hehehehe
    @ dibui : mới thay Avatar - vậy mà cũng hơn 2 năm rồi nhỉ .

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,608
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Post ván cờ lên cho anh em thưởng thức coi anh Gà ơi , nhìn hình em chưa hiểu thua cờ ra sao ? Ngôi nhà mới gây dựng khang trang và ấm cúng quá , anh Gà thì hiếu khách từ lần em theo dõi vụ tiếp anh Bình dibui rồi ... Hy vọng công lực kỳ nghệ của anh cũng đồng nhất với sự cởi mở của anh nữa .... kha kha !
    Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....

  4. #4
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    32
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nhà bác gà quá đẹp luôn

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,953
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thích cái bộ cửa cái chuồng gà nhà lão , màu trắng đẹp , nhã và tây , kết hợp đá tự nhiên bo chân tường + màu xanh đỏ của hoa lá ... Không biết cái giàn hoa giấy xưa cũ đã nở lại chưa ??? rượu ngâm bằng dâu vườn nhà trồng , rau hái xào nóng đãi khách phương xa , tủ bật lửa chứa đầy kỷ niệm và đam mê , giờ có cái cửa của doremon để nếu cần sẽ tiếp cận ngay không khí náo nhiệt của đô thị nữa thì Bảnh , chẹp chẹp !!!
    Lần sửa cuối bởi trung_cadan, ngày 12-01-2012 lúc 12:36 PM.
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  6. #6
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    Ha noi
    Bài viết
    2,635
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi dibui Xem bài viết
    Lão Gà có một "tật xấu" là chuyên để lại trong lòng những người bạn "mới" một cảm giác ấm áp và chân thành đến nỗi khi xa rồi họ ko thể ko nhớ về lão
    Cái tật xấu của bác Gà hay nhỉ .

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    840
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bàn cờ chưa tương xứng với phòng khách
    Hãy vội vàng một cách thong thả!

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chúc mừng hai Trưởng Lão đã có những giây phút hội ngộ ấm áp thân ái, chúng em nhìn mà tủi thân chút xíu hì. Mong rằng một ngày nào đó, em sẽ được ngồi tại phòng khách của bác Gà như bác Tuấn, cũng được nếm rượu dâu ...hi
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,876
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nhachoaloiviet Xem bài viết
    Chúc mừng hai Trưởng Lão đã có những giây phút hội ngộ ấm áp thân ái, chúng em nhìn mà tủi thân chút xíu hì. Mong rằng một ngày nào đó, em sẽ được ngồi tại phòng khách của bác Gà như bác Tuấn, cũng được nếm rượu dâu ...hi
    Thằng này chắc chỉ thèm rượu dâu thôi, chẳng thấy nhắc gì đến chuyện cờ quạt hết
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Anh Tuấn giờ trông béo hơn trước đó, năm nay chắc phất, em theo tử vi phải năm sát sát 45 mới cơ bản được ổn định, cái số giáp dần sao mà khổ như cún con thế không biết lật đật chả đâu vào đâu, anh HN1 thích gam lạnh về màu sắc người có cá tính nhưng trầm lặng, yêu gét không thể hiện nhưng là người sống tình cảm, lâu dài he he.

Đơn dương - một chiều mưa
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68