-

Gửi bởi
hyh2
Em kết quả này lắm nhưng có vẻ không ổn rồi.
Thứ tư và thứ năm hộ tống ông cu con đi thỉ đấu cờ tướng hội khỏe Phù Đổng quận Thanh Xuân
Thứ sáu thì đã sát Tết quá rồi
Thế này thì không được uống cafe của bác Hyh vụ thua Trang tơ trước tết rồi , chán nhẩy
!!!
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
-

Gửi bởi
trung_cadan
Thế này thì không được uống cafe của bác Hyh vụ thua Trang tơ trước tết rồi , chán nhẩy

!!!
Thiết nghĩ chỉ vì ngài hyh bận mà anh em không được uống cafe của trận cầu đinh thì chán quá. Thế nên em xin phép mời mọi người 13h30 ngày mai có mặt tại cafe Nhân Láng Hạ chém gió cũng như bàn kế hoạch tất niên
.
-

Gửi bởi
trung_cadan
Thế này thì không được uống cafe của bác Hyh vụ thua Trang tơ trước tết rồi , chán nhẩy

!!!
Người thua phải phục tùng người thắng chứ hả? Các bác cứ uống cà phê rồi thông báo em đến thanh toán.
Hay là thứ 5 hoặc thứ sáu đi, em chắc là sẽ tranh thủ được tầm 1 đến 2 tiếng.
Thậm chí nếu ông cu con thi đấu thành công thì có thể cà phê chuyển hết thành chó cũng nên 
Hôm nay trao đổi với thầy giáo phụ trách, thầy nói là gia đình không cần có mặt vì nhà trường sẽ quản lý các cháu nhưng không yên tâm vì nếu thắng thì không sao, nếu thua thì sợ cháu nó khóc nhè.
Lần trước có ván cháu bị đối phương giục đi nhanh lên thế là đi nhầm 1 nước thế là khóc um lên, nếu không có mặt động viên thì có vẻ không ổn lắm.
Tóm lại các bác cứ ra lịch thứ năm hoặc thứ sáu đi, em sẽ chấp hành.
Lần sửa cuối bởi hyh2, ngày 17-01-2012 lúc 07:05 PM.
-

Gửi bởi
hyh2
Người thua phải phục tùng người thắng chứ hả? Các bác cứ uống cà phê rồi thông báo em đến thanh toán.
Hay là thứ 5 hoặc thứ sáu đi, em chắc là sẽ tranh thủ được tầm 1 đến 2 tiếng.
Thậm chí nếu ông cu con thi đấu thành công thì có thể cà phê chuyển hết thành chó cũng nên

Hôm nay trao đổi với thầy giáo phụ trách, thầy nói là gia đình không cần có mặt vì nhà trường sẽ quản lý các cháu nhưng không yên tâm vì nếu thắng thì không sao, nếu thua thì sợ cháu nó khóc nhè.
Lần trước có ván cháu bị đối phương giục đi nhanh lên thế là đi nhầm 1 nước thế là khóc um lên, nếu không có mặt động viên thì có vẻ không ổn lắm.
Tóm lại các bác cứ ra lịch thứ năm hoặc thứ sáu đi, em sẽ chấp hành.
Thứ 5, thứ 6 thì giáp tết quá rồi. Sáng thứ 5 em còn phải trở cây quất về quê cho U em nữa
.
Thế nên chiều mai cafe Nhân từ 14h, lúc nào con bác thi đấu xong (chắc khoảng 17, 18h thì bác ra thanh toán tiền cafe rồi kéo mọi người đi ăn Cầy tơ ở Campuchia là chuẩn đấy. hehe
-

Gửi bởi
dangtrang90
Thứ 5, thứ 6 thì giáp tết quá rồi. Sáng thứ 5 em còn phải trở cây quất về quê cho U em nữa

.
Thế nên chiều mai cafe Nhân từ 14h, lúc nào con bác thi đấu xong (chắc khoảng 17, 18h thì bác ra thanh toán tiền cafe rồi kéo mọi người đi ăn Cầy tơ ở Campuchia là chuẩn đấy. hehe
-Ấp lại cho mọi người nhớ khỏi quên là chiều nay nhé.
FANTASY TLKD 2011-2012 - Part 4
Đánh dấu