Chớ có đánh giá thấp Phạm Văn Huy.Theo quan sát của cá nhân tôi,sức tính trung cuộc của Huy rất tốt chỉ phải cái hay nhanh nhẩu,sót nước ở những thời điểm quan trọng nhất thôi.Nếu khắc phục được điểm yếu này cộng thêm 1 sự nhẫn nại kiên trì hơn nữa chắc chắn sẽ có ngày Huy sẽ vào được A1 toàn quốc.

Nếu không nhầm thì quyetkytien87 là chú Triệu Nhữ Quyền hay ra quán chơi thì phải hehe.Thực ra thì đấy chỉ là cách gọi vui của Linh béo với bọn tôi thôi chứ với trình độ làng nhàng làm gì mà bộ 3 này được gọi là cao thủ chứ nhưng riêng với Triệu Nhữ Quyền của Việt Nam,nếu chẳng may xảy ra giao lưu có thưởng thì bộ 3 này sẵn sàng chấp 1 tiên đều (cờ từ 10 phút trở lên).Cúp Mùa Đông năm nay ngoại trừ An thi đấu tốt ra thì cả tôi lẫn Huy đều biểu hịên quá kém nhưng đó hoá ra lại là động lực lớn để tôi tiếp tục tiến nên.Cần phải Warning trước với mọi người rằng là kể từ năm 2012 trở đi,kể cả là hàng đại tá lẫn thiếu tướng Hà Thành mà muốn ăn bộ 3 tiềm ẩn này của IPL ở các giải đấu sẽ không dễ dàng đâu.Năm 2011 coi như cho qua vì còn thiếu sót quá nhiều kinh nghiệm chiến trường nhưng từ năm 2012 với em Huy,em An thê nào thì chưa rõ nhưng riêng với cá nhân tôi,tôi hứa rằng từ giờ sẽ luyện tập hẳn hoi,chuyên cần hơn nữa để khi bước vào xuân 2012 tới cứ mỗi lần tham gia giải tôi sẽ dốc hết sức thi đấu và buộc các danh thủ tuyến trên (càng cao càng tốt) nhăm nhe có ý muốn nuốt trôi 1 điểm từ tay Lân sẽ phải è cổ ra mà vắt óc suy tính, còn như nếu mà ra trận lại chủ quan khinh địch thì sẽ phải lãnh vài đường đao rất "thấu" đấy hehe