Kết quả 1 đến 10 của 458
Threaded View
-
18-01-2012, 05:45 PM #11
Có ông vua hỏi 1 nhà hiền triết ông ra ngoài đường đếm xem 1 ngày bao nhiêu ngươì qua đường. Ông hiền triết trả lơì ngay: có 2 ngươì:1 anh đi vì danh, anh thứ 2 đi vì lơị. Một chuyện tương tự, tôi nhớ không nhầm thì vua Tề hỏi Thuần Vu Khôn :1 bên là túi vàng 1 bên là đạo đức ông nhận bên nào ? Thuần Vu khôn nói tôi nhận túi vàng. Vua cươì. Thuần vu Khôn nói, vàng tôi thiêú còn đạo đức tôi thưà, ông ngược lại nên ông cươì tôi. Cơm áo không đùa vơí khách thơ. Điêù buồn nhất trong cờ tướng của ta là những cao thủ có năng khiêú siêu việt vẫn phải vật lộn vơí cơm áo gạo tiền không thể chuyên tâm vơí nghề mình theo. Thử hỏi có mâý ai dù trình độ siêu quần về cờ tướng ở Việt nam sống thoải mái bằng nghề của mình. Cứ nghĩ đến Bác Mai Thanh Minh, Trần Quới, Chú Quân, chú Việt, chú Hương... mà buồn quá. Cho nên giải thưởng ít cũng kéo theo chất lượng kém là chắc chắn. Giải cao Bác Sáng, Bác Minh... ra đâú là cái chắc. Dù thế nào chúng ta những fan cờ tướng vẫn mong muốn giải cao và những ngươì theo nghiệp cờ sống thoải mái bằng nghề theo đuôỉ, để chuyên tâm sống bằng nghề mình đam mê !
Lễ hội Chùa Vua xuân Nhâm Thìn 2012 - Chúc mừng nhà vô địch Nguyễn Thành Bảo !!!



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu