Kết quả 51 đến 60 của 66
Chủ đề: Làng cờ gia lâm xin lên tiếng
-
27-08-2009, 01:49 PM #51
Cẩn thận bị hót thật ý chứ , các bác lưu ý ko lại có tin cả nửa trang web lên quận ngồi bắt muỗi !!!
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
27-08-2009, 01:52 PM #52
vu nao the,tuyen a.cao kinh khung.moi lan dau vao web ma ga vit o dau ra ma lam the.he he he
-
27-08-2009, 03:43 PM #53
Mong mod Trung_cadan xóa hết những bài không có dấu, đọc thấy nhức con mắt quá.
Mới tập chơi cờ...Hic hic...
Tut SW CCBridge
Tut SW Sioki
Tổng Hợp Ebooks
Tổng hợp SW
Tổng Hợp Link Ebook Cờ tướng
-
27-08-2009, 05:08 PM #54CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
27-08-2009, 10:25 PM #55
-
29-08-2009, 10:06 AM #56
Em mới vào trang này được mấy hôm đọc truyện cờ Giang Ho hấp dẫn quá. Dù la kẻ ngoại đạo cũng xin đuợc phép bình luận mấy câu. " Cờ chấp là chuyện bình thuờng. Nguời xin đuợc chấp thì biết nguời ta cao hơn minh mới xin đuợc chấp" Phải có nhũng nguời nhu bác Tuyên VP thì các Tuyển thủ mới phải vận hết công luc đầu boc khói. Noi công không thâm hậu sẽ dễ tẩu hỏa nhập ma.Mong các bác tu luợng suc minh.......Cac bác thông cảm ko hiểu sao máy nhà em lúc đánh đuoc fon tiếng việt lúc không.
-
29-08-2009, 10:52 AM #57
dúng vậy cờ có cao có tháp
chủ yếu là có tinh thần thể thao +học hỏi
nhưng ko biết khiêm tốn và tôn trọng người khác thì dù có tài giỏi di chăng nua cũng chả ai coi trọng
-
29-08-2009, 05:42 PM #58
anh tuyên vĩnh phúc có tái chiến lại với tuấn ngọc không phân độ ra như sau tuấn ngọc chấp anh tuyên 1 nước đánh đồng hồ mỗi ván 3tram địa điểm là hoàng cầu tượng kỳ phái
Thôi em theo chồng làm cô dâu xứ lạ
Bao nhiêu ân tình giờ tim vỡ theo tim...
-
29-08-2009, 06:25 PM #59
Có khi anh Tuyên chả dám đánh bằng đồng hồ đâu. Phen này cu Ngọc TB phải ôm hận dài dài rồi đây. Trừ khi nâng độ lên... 1 nước rưỡi...
-
28-09-2009, 05:39 PM #60
Anh Tuyên ko có ý kiến gì ah?Chắc thấy vd Nam ninh nên hơi oải rồi
Có khi nào trên đường đời bất chợt
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu.
(Thơ Bùi Chí Vinh)
Làng cờ gia lâm xin lên tiếng
Đánh dấu