Trích dẫn Gửi bởi lamtinh20 Xem bài viết
Dù sao cũng là tình thâỳ trò...Thâỳ Khiết cũng ko nên quá cứng như thế,dồn học trò đến chân tường..nên cho em nó có cơ hôị chuộc lôĩ,dù sao em nó vẫn còn trẻ suy nghĩ nhiêù khi cũng còn bồng bột...LLH cũng vâỵ,nên có 1 lơì nhận lôĩ công khai,thể hiện mình là người đã trưởng thành biết suy nghĩ chín chắn hơn...chứ cứ im lặng để ng khác tham gia vào can thiệp hộ thì cũng ko dc lắm...
Theo em thầy Khiết phải làm ntn cũng đau lòng lắm chứ, có lẽ thầy còn chịu sức ép từ phía CMU nữa bác ah.
Có câu chuyện thế này: Nhà em có cây ổi trên đất nhà em nhưng cành nó cứ hướng sang nhà hàng xóm do hứng nắng . Còn bé thì còn uốn được, đến khi lớn thì chịu vì ổi ăn thì ngon nhưng cành nó cứng lắm . Đến lúc có quả thì hầu như nằm ở nhà hàng xóm hết. Thôi thì cũng đành chấp nhận vậy chứ cũng không nỡ chặt nó đi.
Giá mà lúc đó LLH có mặt ở đó, đứng lên nói vài lời như anh Tuyên, trước là xin lỗi sau là cảm ơn CMU, sau cảm ơn thầy Khiết đã đào tạo, bồi dưỡng mình rồi thì quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm với BDG thì thầy Khiết sẽ vui hơn nhiều.