Chào tất cả ace trong tlkd , mình muốn hỏi ace 1 vài điều ngoài bàn cờ tí mong ace giúp đỡ , M ở thủy nguyên , gđ mình đang ở trên mảnh đất có sổ đỏ cấp năm 2008 ,liền kề với ngõ xóm (trong sổ đỏ gi rõ như vậy)nay gđ mở cổng đi ra ngõ xóm đó , gđ bên trong lai kô đồng ý với lý do là ngõ riêng nhà anh ta . Sự việc đc hòa giải ở xã , xã yêu cầu mình kô đc mở cổng ra khu vực ngõ xóm ấy vì là ngõ riêng , mình thấy kô thỏa đáng lên hỏi xã rằng ,sổ đỏ nhà tôi có sai kô ? .xã trả lời , sổ đỏ nhà a không sai . Vậy sao tôi lại kô đc mở ra ngõ xóm ?xả lai trả lời vì là ngõ riêng của người ta ... Tất nhiên hòa giải không thành ,từ hôm đó gđ bên cạnh ráo riết xây cổng bên ngoài và xây 1 bờ tường ốp vào bờ tường bao nhà mình chạy qua cổng chặn lại lối ra , sự viêc trên xã cũng biết , có vào nhăc nhở nhà họ là .khi sự việc còn chưa giải quyêt xong .không ai đc xây đắp gì cả , nhưng hôm sau họ lại xây tiếp , gđ mình có ra xã báo cáo việc này ,nhưng xã chỉ nói ,cứ về đi sự viêc còn đang làm , từ lúc xảy ra việc này đã đc 4 tháng ,nhưng xã vẫn bảo như vậy . Họ giờ vẩn tiếp tục xây ,mình nản với xã quá , tâm sự với ae bạn bè và người thân thì đc biêt .chuyện này lên nhờ luật sư , ace biết đó , những nguời mê cờ tướng , mấy ai đc khá giả gì , mời luật sư thì rõ trắng rõ đen đấy nhưng thấy mọi người nói toàn mấy chục triệu , gđ mình làm gì có đc , vậy mình viết lên đây vài dòng ,dù là tóm tăt sự việc nhưng cũng fần nào nói lên đc những ý chính,,, chẳng dám mong là có ai làm nghề LS đứng ra gánh vác hộ gđ mình , chỉ mong đc tư vấn xem vào trường hợp như vậy ,fải làm thế nào ,vẫn biết ở đời có nhiều việc ngang trái ,nhưng khi đối mặt trực tiêp sao mà khủng khiếp thế , mình sn 72 ,năm nay nhâm thìn .đâu fải là năm hạn nhỉ ,thôi ,câu chuyện này cũng không dc đúng chủ đề ct lăm ,chỉ là chút giãi bày với mọi người cho bớt nỗi lòng của 1 người thích ct mà thôi ,mong mọi người trách qua quýt thôi nhé ,cảm ơn đã đọc tin TN 2.2.2012