Kết quả 1 đến 10 của 13
Threaded View
-
11-02-2012, 03:11 PM #4
Vũ Khánh Hoàng (tiên) - Phạm Tuấn Linh: 0-1
Hoàng đi tiên P2-6 (quá cung pháo), phải chăng để tranh thủ dịp này thử trước ngón nghề trước khi bước vào giải Quá cung pháo (khai mạc tối mai)? Nước thứ 4 Hoàng đi M8.7 hơi vội vàng, bị Linh chơi B3.1 kìm hãm khiến các quân tương đối khó phát triển.
Nước thứ 5, bên hậu thay vì đi B5.1 có thể chọn phương án khác mà danh thủ Phạm Quốc Hương đề xuất là X1.1 tạo sự cân đối trong phát triển quân. Nếu tiên 6. X2.4 thì X9-8, 7. X2-6 X1-6, 8. B7.1 X8.4.... hình cờ bên hậu phản tiên nhờ các quân mạnh thông thoáng...
Nước thứ 8, Hoàng táo bạo chơi P6.5 đối công. Ván cờ bắt đầu sôi nổi...
Hiện thời sau nước thứ 7, Linh chủ động chậm ra xe, đưa 4 quân pháo và mã nhập cuộc trước, khai thác ngay điểm yếu ở con mã 7 của Hoàng. Ván cờ đi theo một diễn biến hoàn toàn khác..
Sau nước P8.3 của bên tiên, Linh nghĩ rất lâu. Bên ngoài bình loạn sôi nổi: "Hậu cứ X9-8 thì sao nhỉ?"... Nhưng bên tiên có thể dụng chước "phế trước đoạt sau" (X3 ăn mã rồi vật pháo vào trung lộ ăn lại xe)... Cuối cùng Linh đi B3.1, tình thế tiếp tục giằng co căng thẳng...
Cục diện thay đổi khá nhanh sau khi đôi bên thực hiện một loạt nước đổi quân. Hoàng Luhanh có nước P8-1 đổi xe đoạt tiên khá bất ngờ. Sau nước này, Hoàng cùng lúc bắt xe + tượng đối phương, tình thế đôi công rất gắt có phần lợi thế nghiêng về bên tiên...
Linh đỡ chính xác, đưa cờ vào hình tàn tương đối lợi thế nhờ 2 vị mã yếu của Hoàng... Thời gian ít hơn, nhưng cục diện vẫn chưa biết thế nào...
PHẠM TUẤN LINH ĐÃ BẢO VỆ THÀNH CÔNG NGÔI ĐÀI CHỦ, XIN CHÚC MỪNG!Lần sửa cuối bởi reporter, ngày 11-02-2012 lúc 05:40 PM.
Thăng Long kỳ đài đợt 59 (14g thứ Bảy, 11/2)
Đánh dấu