Kết quả 81 đến 90 của 240
Chủ đề: Update Giải VĐTG lần thứ 11
-
01-09-2009, 08:35 PM #81
bác ZhaoZinZin sao bi quan nhỉ, chú Bảo nhà ta hay lắm chứ, nếu mai chú Bảo mà thắng thì bác tính sao nào?
-
01-09-2009, 08:41 PM #82
Bảo sẽ thắng, cứ chém thật tự tin và thật bão. Hehe.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
01-09-2009, 08:41 PM #83
-
01-09-2009, 08:44 PM #84
Tôi rất thích lối đánh của Nguyễn Thành Bảo , táo bạo và nếu có cơ hội phế quân ngay .
các bác biết báo chí TQ nó nhận xét về Bảo thế nào không ? là kỳ thủ có "công lực phi phàm " .Nếu có dịp gặp Bảo ngoài đời tôi nhất định xin cho bằng được cái chữ ký lên cái
bàn cờ treo lên tường kỷ niệm . Lại Lý Huynh còn trẻ , đánh kỳ đài rất tích cực nhưng đánh
giải cẩn thận quá thành ra toàn hòa cả , xem hơi chán . Nhưng hy vọng VN có được
1 số tiền thưởng kha khá vì tôi rất đồng cảm với hoàn cảnh gia đình của Lại Lý Huynh .
Vài năm sau hy vọng em gái cậu ấy thế chỗ bác Ngô Lan Hương .
-
01-09-2009, 08:44 PM #85
Nhưng trước vòng cuối vẫn có hy vọng vàng là tuyệt vời rồi anh em nhỉ !!!
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
01-09-2009, 08:45 PM #86
ấy là bác Zhao nói đấy nhá, tui cược cho chú Bảo thắng trận này. Chú Bảo cố lên chú Bảo nhá.
-
01-09-2009, 08:47 PM #87
trận này theo e bảo khó ma win duoc,của hòa là rất lớn
Lữ hành cô độc..dặm trường,chân có mỏi...Về nơi đâu? Sỏi đá có đau buồn.Chút ân tình như giọt đắng mãi tuôn...Sầu vương vấn cho nỗi buồn đọng lại!
-
01-09-2009, 08:50 PM #88
con vit lai ly huynh tinh pha ky luc hoa cua ong khiet ca mau
-
01-09-2009, 08:53 PM #89
co len nhe Bao oi
-
01-09-2009, 08:54 PM #90
Giải vô địch TG này được bao nhiêu tiền nhỉ các bác, có ai biết không ah?
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
Update Giải VĐTG lần thứ 11
Đánh dấu