Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: Cũng là người !!!
Hybrid View
-
22-02-2012, 04:21 PM #1
Mình không bao giờ coi thường gái dù em là cave, họ sống còn tốt chán so với nhiều thằng suốt ngày ra rả giao giảng đạo đức thế này nọ mà tư cách chả ra gì, Hồi mình trọ học quen 1 người chị rất là xinh, lúc đó là học xa nhà thiếu đủ thứ tối về thỉnh thoảng mời đi ăn phở, hôm thì đem về mấy điều thuốc jet ba số hút gở cho mình, sức khỏe không tốt ốm chị nấu bát cháo hành cho ăn ... sốt quá chị còn ôm cả mình vào lòng lúc đó hơi ngại nhưng chị giải thích là như thế để truyên hơi nóng của em sang em hết ốm nên mình nghe lời, chị ghì chặt khuôn mặt hơi sữa vào ngực chị, mùi nuớc hoa hắc hắc rẻ tiền nhưng có tác dung ghê gớm như con thuyền đưa về thời thơ ấu với những chiện cổ tích khiền mình vùi sâi trong giấc ngủ nghĩ về nhiều thứ, Hoàng tử gặp công chúa sau khi thơm nhau thì làm gì , thôi em chạ nói nữa lộ hết bí mật ... thầm thoát thời gian giờ chị cũng có thằng cu con khôi ngô tuần tú ra công viên chơi với con mình. mãi về sau em mới chị là phò lúc đó mình trong trắng như tờ giấy a4 có nghĩ gì xa xôi
Lần sửa cuối bởi laototphilao, ngày 22-02-2012 lúc 05:35 PM.
Cũng là người !!!
Đánh dấu