Kết quả 41 đến 50 của 79
Hybrid View
-
26-02-2012, 01:14 PM #1
Theo bình luận của Bác sỹ Nguyễn Thế Trí, nước cờ then chốt làm thay đổi cục diện của trận đấu là nước thứ 12 khi Túy Kỳ tiên đi P5.4. Đây thoạt nhìn tưởng là một nước rất khó của anh Sáng nhưng lại là một "bẫy ngầm sâu thẳm như Đại Dương" của Phạm Quốc Hương.
Từ nước này Hương đã hóa giải và thay đổi toàn cục của trận đấu."Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
26-02-2012, 01:23 PM #2
cờ a.hương đánh chắc chắn quá nhỉ?
tư` đầu tới nước 31 không thấy điểm nào hở cả!
hiện bác sáng còn xpm, a.hương x2p4t! khả năng sẽ win!
-
26-02-2012, 01:26 PM #3
xe pháo 4 tốt, đỏ lại vỡ tượng. Khó - Nam Cường
-
26-02-2012, 01:27 PM #4
Em thấy thời gian đánh lúc 9h có vẻ hợp lý hơn vì đã gần 1h rồi, bác Sáng với anh Hương cũng phải ăn chứ nhỉ. Kiểu này vừa đấu cờ vừa đấu nội lực rồi xem bác nào chịu đựng tốt hơn đây mà. Ưu thế lớn đang nghiêng về anh Hương kaka.
-
26-02-2012, 01:46 PM #5
-
26-02-2012, 01:58 PM #6
Anh Hương Cố Lên!
Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
Bão tố phong ba chỉ một mình
-
26-02-2012, 02:24 PM #7
Chúc mừng Hương.Hy vọng Hương sớm trở lại với các đấu trường đỉnh cao trong nước
-
26-02-2012, 02:36 PM #8
Chức mừng hương , anh đã có ván đấu rất xuất sắc
-
26-02-2012, 07:08 PM #9
E ngoài lề chút! Kỳ đài hôm nay e vẫn thích thư ký hơn! ... quá cơ!
-
26-02-2012, 08:44 PM #10
Dự đoán: Hương sẽ vô địch A2 năm nay nếu tham gia!!
Thăng Long Kỳ Đài đặc biệt - đợt 1
Đánh dấu