Kết quả 1 đến 10 của 34
Threaded View
-
03-09-2009, 08:54 PM #5
Ảnh này là tớ chụp đấy nhá.
. Hơn cả thợ ảnh chuyên nghiệp!
Xin hỏi anh Khoa:
- Nhiều người nói anh hay tự ái lắm, nhất là khi người ta động chạm đến trình độ đánh cờ của anh, có phải không ah?
.
- Ván đấu nào để lại cho anh nhiều kỷ niệm nhất từ trước đến nay.
- Thần tượng của anh là ai?
- Anh thích điều gì nhất và ghét điều gì nhất?
Cảm ơn anh!
Đào Cao Khoa :
1- Mình không tự ái đâu themgaidep ạ
.
2- Ván đấu nhiều kỷ niệm nhất đối với mình là ván chung kết với Trềnh A Sáng .
3- Thần tượng của mình là : Hứa Ngân Xuyên .
4- Mình thích nhất là được bên anh em , vui vẻ đàm đạo cả về cờ lẫn những điều trong cuộc sống , còn thứ mình ghét nhất là sự giả dối .
Cảm ơn bạn về những câu hỏi thú vịLần sửa cuối bởi trung_cadan, ngày 18-11-2009 lúc 12:55 AM.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
Đào Cao Khoa trả lời !!! ( ghi bởi trung_cadan )



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu