Kết quả 21 đến 30 của 95
-
15-03-2012, 09:05 PM #21
Thông báo :
Ngày diễn ra kỳ đài đặc biệt sắp tới , Kênh THETHAO_TIVI của truyền hình Cáp Việt Nam sẽ đến đưa tin và làm phóng sự về kỳ đài , mong mọi người có mặt đông đủ để cổ vũ .
Ai thắng sẽ được 1 triệu , nếu hoà thì đi tiên 400k , đi hậu 600 k .
Mông Cổ tướng quân tuyên bố là khả năng hoà là rất thấp , y sẽ quyết tâm thịt cả . Còn Hoa hoà thượng cứ ngồi cười ruồi , trận đấu có vẻ hay ngay từ khi chưa bắt đầu , he he !!!Lần sửa cuối bởi trung_cadan, ngày 15-03-2012 lúc 10:18 PM.
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
20-03-2012, 01:27 AM #22
Hôm nay lúc gặp nhau tại TLKD cốc , Mông Cổ tướng quân có hỏi Hoa hoà thượng là anh Cường chuẩn bị cuộc gì rồi , báo cáo với anh là em không đánh bằng cuộc đâu đấy nhớ .
Không khí trước trận đấu làm tôi nhớ đến ván cờ anh Cường hạ Hương tại giải tuyển chọn đội tuyển cỡ năm 2006 , chính vì ván này mà Hương mất suất ăn lương ...
2 năm sau 2 người tái ngộ tại giải Hà Nội mở rộng tại nhà văn hoá Thanh Xuân , trận này cuối ván 2 bên đấu Blizt và anh Cường lần đầu tiên sau nhiều năm cầm con xe bị rơi vòng tròn , đến lúc vồ được thì rụng kim .
Theo lời Hà Tí tồ thì trời đang mưa mà bỗng nhiên Hương lao thẳng ra đường đứng vì ...khoái quá .
Trong các trận giải TLKD 2011 thì :
Lượt đi : Phạm Quốc Hương ( KHU ) 1-1 Vũ Hữu Cường (QTU )
Lượt về vòng bảng : Vũ Hữu Cường ( QTU ) 0-1 Phạm Quốc Hương (KHU )
Lượt đi bán kết : Vũ Hữu Cường ( QTU ) 1-0 Phạm Quốc Hương (KHU )
Lượt về bán kết : Phạm Quốc Hương (KHU ) 1-0 Vũ Hữu Cường (QTU )
Chi tiết các trận đấu còn lại thì tôi không cập nhật được , nhưng theo lời giang hồ thì Hương đang dẫn trước 1 chút ...
Hương đánh giá về đối thủ của mình : Ông Cường được cái thuộc cuộc , nhưng tôi có đánh cuộc bao giờ đâu , quan trọng vẫn là xử lý uyển chuyển . Có vẻ Hương đánh giá trung tàn anh Cường không được tốt .
Anh Cường : Hương sức nghĩ tốt , nhưng đánh cầu toàn rau dưa chả muốn mất gì mà mình lại được , phi thắng tất hoà , thế nên lúc cày điểm là không ăn thua :
Chúng ta cùng chờ đợi đến trận derby HaNoi được chờ đợi nhất trong thời gian này . Theo thông tin thì lượng khách mời sẽ đến Full quán , hy vọng quản lý Trang tơ sẽ biết cách sắp xếp sao cho phù hợp .
Mọi người cũng nên đến sớm đề phòng hết chỗ , he he !!!Lần sửa cuối bởi trung_cadan, ngày 20-03-2012 lúc 09:41 AM.
-
20-03-2012, 08:43 AM #23
Trận đấu "long trời lở đất" này chắc chắn khu vực tường thuật kỳ đài ở nhà dưới sẽ quá tải, chắc quán phải bố trí thêm 1 số ghế nhựa nữa mới đủ...
-
20-03-2012, 09:20 AM #24
Trung viết rất hay và không bị đụng hàng, cứ đà này thành nhà văn chứ chả chơi. lúc đọc cảm giác thấy rất rõ hai vị ngồi ở đó chém gió, từng khuôn mặt lẫn tính cách các kỳ thủ mặc dù người đọc không có mặt ở đó.
thú vị nhất là đoạn “đang ngồi thì bỗng soạt một tiếng rồi có hai vị một béo 1 gầy đi vào..” y như phim Hồng Kông “vụ án chiếc nồi đen” lúc Bao Công bó tay không sử được án phải nhờ Đinh thượng thư, ông này cố thuyết phục Bàng thái sư kẻ thù của Bao Chửng lập kế giả vờ thả hai tên sát thủ.
Lúc hai sát thủ được Bàng thái sư chuốc diệu thật say, có gì thổ lộ hết còn nói Bao công có là người nhà dời cũng chả biết ai là thủ phạm, Bàng tuớng công vụ này được hả lòng nhé hi hi, vừa lúc Đinh thượng thư và bát hiền Vương nấp trong bức rèm cùng bước ra vừa vuốt râu vừa cười sung sướng vì hai sát thủ bị mắc gian kế của mình.
-
20-03-2012, 09:28 AM #25
Đại bàng : Hè , vậy sao , nhưng mà dạo này lũ ta bận lắm , đang có kế hoạch tu tiên , không còn để ý đến ân oán giang hồ nữa rồi ...
Thích nhất câu này của cá dán.
-
20-03-2012, 09:38 AM #26
Các a e CLB Kỳ Hữu cố gắng thu xếp thời gian đến cổ vũ cho chiến tướng của CLB thi đấu; theo lời của giám đốc điều hành CLB Trần Quyết Thắng trong trường hợp Bắc Cái sơ suất để rơi suất thủ đài vào tay người khác thì sẽ nhanh chóng sắp xếp 1 chiến tướng khác của CLB là Tây Độc Thành Bảo đánh cướp lại ngay, nhưng mình tin rằng với phong độ hiện nay, chỉ cần có tý quyết tâm thì rất khó cho quần hùng Hà thành có thể cướp ngôi được của Bắc Cái Phạm Quốc Hương
P/s : đề nghị nhà cái cho cái kèo để a e làm tý độ cà phê cho máu nhỉTrần gian lỡ bước không ân hận
Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai
-
20-03-2012, 09:52 AM #27
-
20-03-2012, 09:54 AM #28
Cafe đây :
Vũ Hữu Cường vs Phạm Quốc Hương :
Đi anh Cường ăn 9 , đi Hương ăn 7 .
Rung ( có tỷ số ) 10 ăn 5
Không rung ( hoà ) 10 ăn 9Lần sửa cuối bởi trung_cadan, ngày 20-03-2012 lúc 05:35 PM.
-
20-03-2012, 12:55 PM #29
Anh ra độ thế này em thấy không ổn lắm !
Lần sửa cuối bởi trung_cadan, ngày 20-03-2012 lúc 02:09 PM.
-
20-03-2012, 01:56 PM #30
Bóng cỏ bảng lông , độ thế là chuẩn rồi !!!
Kỳ đài đặc biệt lần 2 , Vũ Hữu Cường vs Phạm Quốc Hương ( biên bản trang 5 ) !!!
Đánh dấu