Trích dẫn Gửi bởi TienGM Xem bài viết
Điểm yếu của em vẫn là khai cuộc nên em sẽ cố gắng khắc phục nhưng tâm trạng của em cũng không tốt lúc thi đấu cứ nghĩ đến nhiều thứ khác và nói thật với anh Trang là đến qua nước thứ 20 em đã chẳng muốn đánh tiếp rồi, định xin thua luôn nhưng thấy mọi người đến xem công đài khá đông nên đành đánh cố đánh tiếp. Nhưng với tâm trạng không tốt lại thêm bị thua một ván cờ quá tệ ( thua từ khai cuộc và không một cơ hội phản công) và tai phải nghe những điều như vậy thì quả thật em không thể giữ được bình tĩnh. Tâm trạng rất chán nản

Thua một ván cờ như thế này chẳng có gì đáng phải nản lòng, Tiến ạ. Nếu như nó là trận chung kết giải vô địch quốc gia thì lại khác, đằng này chỉ là một ván trên kỳ đài, cờ 1 ván lại chứa đựng đầy rủi ro, đã bốc thăm đi hậu, lại vào cuộc không rành (dám chắc trên đời này chả kỳ thủ nào - dù cờ có cao tới đâu - rành rẽ, thuộc kỹ lưỡng tới tửng biến của mọi loại hình khai cuộc), phải đánh bằng sức nghĩ...

Xét cho cùng thì với một kỳ thủ trẻ, mọi thứ đều còn ở phía trước. Người ta thường học được nhiều từ những trận thua (nếu thật sự thấm thía nó) hơn là các ván thắng, dĩ nhiên các ván thắng may mắn càng chẳng có gì để "học" cả! Hãy vững chí mà bước tiếp trên con đường mình đã lựa chọn, làng cờ Hà Nội rất chờ đợi vào các tài năng trẻ như Hà Văn Tiến, Phí Mạnh Cường...

Hãy tỉnh táo và vững vàng giữ cho "lửa" trong tim mình không tắt dù có gặp khó khăn thế nào (huống hồ 1 trận thua ấy có nghĩa lý gì đâu). Đừng phụ sự kỳ vọng ấy nhé!