Kết quả 71 đến 76 của 76
Threaded View
-
06-09-2009, 06:53 PM #1
Trận chiến trên đỉnh Đại Minh Sơn
Sáng nay, đúng 8h30, Đội tuyển cờ tướng Hà Nội do thầy Trần viết Bảo lãnh đạo đã khởi hành từ Nam Ninh lên đinh Đại Minh Sơn tham gia thi đấu giải Nam ninh Quốc tế lần thứ 1, Đại minh sơn là 1 dãy núi hùng vĩ bâc nhất của tỉnh Nam Ninh cũng như đất nước Trung Hoa. Từ Nam Ninh mất 2 tiếng xe chạy mới đến được chân của dãy núi và cũng phải mất bằng ấy time,vòng vèo qua nhiều ngọn núi đoàn mới đến đươc địa điểm thi đấu, Đó chính là đinh núi cao nhất của dãy Đại Minh Sơn,phải thừa nhận rằng phong cảnh ở đây thật tuyệt vời.Quả thật là lên cao ko vướng bụi trần,mọi ưu lo thường nhật tan vào hư không.Sự nồng nhiệt của ban tổ chức và danh sách các đoàn tham dự dã kéo chúng tôi về thực tại.Không lo sao được khi thấy Đệ tam anh hào thế giới xuất hiện, cẩn thận còn dắt theo đệ nhất hảo thủ Philippin Trang Hoằng Minh.Đông ,Tây Gia Nã Đại cũng góp mặt 2 đoàn hảo thủ vừa luận kiếm tại Sơn Đông về, và 1 số danh thủ của nước chủ nhà.Đoàn Hà Nội được các đội bạn đặc biệt chú ý khi Ban tổ chức giới thiệu có cựu vô địch Việt Nam Đào Cao Khoa tham dự và đấu thủ trẻ nhất giải Trần Tuấn Ngọc. Đúng 3h chiều giải bắt đầu khai mạc với rẩt nhiều cặp đấu đáng chú ý, các ban có thể theo dõi ván đẫu cũng như biên bản thi đẫu trên mạng 01xq.com.Ván 1. Tiểu Ma Đầu Trần Tuấn Ngọc đã xuất tuyệt chiêu hậu thủ hạ gục đối thủ dến từ Đài Băc,Danh Thủ Đào Cao Khoa gặp bất lợi khi sử dụng Đương Đầu Pháo cùng kung fu Túy Quyền, định kết thúc đối thủ trong vài chiêu,nhưng càng đánh anh càng tháy nội lực đối phương ko phải tẩm thường, mấy chục chiêu đã qua điểm lại binh mã ĐCK lỗ 1 pháo nhưng lời 3 tốt,tình thế vô cùng nguy hiểm,thắng thua trong gang tấc.Giận quá hóa Khôn chợt nhớ mình còn kungfu Xà Quyền mà mình đã luyện đến mức hỏa hầu vẫn chưa sử dụng,anh đã kết thúc đựoc trạn đấu khi thời gian 2 bên chi còn tính bằng giây.Đây la bước xuất phát khởi đầu vô cùng thuận lợi cho đội tuyển Hà Nội.
Trận chiến trên đỉnh Đại Minh Sơn
Đánh dấu