Kết quả 31 đến 40 của 42
-
17-03-2012, 02:11 PM #31
Chúc mừng ku em , nhớ giữ đài thật lâu nhé chim chích. Nhớ thật kĩ câu này :
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu!!!
-
17-03-2012, 02:23 PM #32
Xe mã của chymchich "vần" kinh thật, chúc mừng Tùng, có vẻ là chiến thắng cũng có phần may mắn nhỉ, hình cờ trung cuộc tưởng hòa.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
17-03-2012, 03:24 PM #33
Khi nãy có post bình luân nược đi 67 nhưng giờ thấy không ổn. Chúc mừng Tùng thủ đài thành công
Lần sửa cuối bởi song_huong, ngày 17-03-2012 lúc 03:26 PM.
-
17-03-2012, 04:02 PM #34
Nước 57 , Hà cầm con Pháo đỏ , Tùng nín thở và nhắm mắt lại
-
17-03-2012, 04:07 PM #35
Hà cầm pháo đỏ, Tùng xem như đã "xuôi tay", nhưng thay vì bình vào 7 (ăn tượng) Hà quả quyết kéo pháo về dọa đóng đầu! Tùng thở ra như được ân xá. Thực chiến Hà còn một lần đâm pháo xuống trở lại, Tùng bất đắc dĩ lại phải kéo xe xuống che với hy vọng chắc chỉ 0,01% là Hà cô nương vẫn sẽ không nhìn ra quả cục ấy, quả nhiên ... Hà kéo pháo lên cái nữa (được thêm 30 giây) lấy giờ. Nhưng... Làm trọng tài trận này mà trái tim Reporter chỉ chực nhảy ra ngoài, chả lẽ lại "đánh moóc" cho em (nhưng lương tâm của một người tổ chức, kiêm thư ký, kiêm luôn trọng tài không cho phép làm cái việc rất chi cảm tính ấy ) ... Lúc em nản, buông cờ, hỏi em tình huống có cái nước "ai cũng thấy chỉ mình em không thấy" ấy, em ngồi thừ ra, còn tim mình như muốn thắt lại!!!Lần sửa cuối bởi reporter, ngày 17-03-2012 lúc 04:41 PM.
-
17-03-2012, 04:28 PM #36
-
17-03-2012, 04:54 PM #37
Về đến nhà đã thấy kết quả tréo ngoe quá, sao em Hà không lấy pháo ăn voi xe buộc phải chén rồi ấn tốt hết thuốc, may mắn cho Tùng quá
-
17-03-2012, 05:11 PM #38
-
17-03-2012, 05:54 PM #39
quá tiếc cho đỏ. Trận này em xem đến đoạn đó rồi vội đi học vẫn cứ ngờ ngợ P9-7 rồi B5.1 có cục không? trận đấu hay và căng thẳng quá
-
17-03-2012, 08:25 PM #40
Thăng Long Kỳ đài đợt 62 (9g30 ngày T7, 17/3)
Đánh dấu