Thôi mình xin can các bác, bao giờ làm được rồi hãy nói, nếu người Việt đưa được người lên sao Hỏa như bác BoongGoong nói, mình xin ra sức khuyển mã cõng bác khứ hồi Bắc Nam chơi một chuyến. Còn vụ SW đỉnh cao có thể khiến người Việt ta kg lép vế trước Tàu khựa, nếu quả thật bác BoongGoong và HoaLongNu có niềm tin sắt đá như vậy, sao kg làm đề tài cấp nhà nước (thật chứ chẳng đùa, cờ Việt kích bại Tàu!) hoặc bét ra cũng trao đổi qua với HLV Bào của Hanoi để ứng dụng huấn luyện, kiểu gì chẳng đắc dụng và có kinh phí nghiên cứu sâu hơn?!

Ái chà chà, làm hơn chục cốc bia về, đọc bài của các bác hoa hết cả mắt, có gì kg phải lại cho mình xin hai chữ 'đại xá' nhé!

ps. Mình đồng ý với tieunhulai, 100 cái huy chương vàng Pen cát xi lát gì gì đấy kg bằng 1 cái chức vô địch Wimbledon hay cái huy chương vàng Olympic!