trung_cadan: Chỗ trao đổi quan điểm thì có gì phải "xin lỗi", mình không câu nệ những việc đó. Và cũng mong bạn làm ơn hiểu kỹ ý mình một chút. Đó là mình không hề "phá" hay cụ thể hơn là phản đối sự nghiên cứu đóng góp của các bạn cho cờ Tướng. Cái mình muốn nêu ở đây là xin đừng "chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng". Hãy làm và hãy để kết quả chứng minh điều các bạn nói. Tuyên bố trước một điều chưa biết có thành công hay không (nhưng trước đây thì chưa bao giờ thành công) là điều không nên. Bạn hiểu ý mình chứ?

Có nghĩa là:

1. Mình ủng hộ tư tưởng lớn, tham vọng lớn thậm chí là "ý tưởng điên rồ"

2. Ủng hộ việc nghiên cứu khai cục theo cách nào đó, của tổ chức, cá nhân nào đó miễn sao nó đóng góp cho sự phát triển (thậm chí không đóng góp được gì nhưng vẫn đáng trân trọng, ghi nhận)

3. Chỉ phản đối việc "chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng"

4. Việc Pencak hay những môn chúng ta đang "vô địch thế giới" mình không xem thường công sức của vận động viên. Nhưng không đồng tình quan điểm rằng "những cái đó đáng hãnh diện với thế giới". Bởi vì thực chất có bao nhiêu nước gọi là "thế giới" am tường và yêu thích Pencat, Whushu... như bóng đá, điền kinh...(những môn thể thao đại diện cho thể chất của con người hoặc một dân tộc)