Kết quả 1 đến 10 của 260
Threaded View
-
09-07-2009, 08:25 PM #11
Có thể các bạn sẽ rất khó chịu hoặc thậm chí xem thường khi tôi nói "vô địch thế giới môn Penkat chẳng đem lại hãnh diện gì"
Nhưng tôi không ngại bảo lưu quan điểm đó. Bởi sao thế. Bởi với nền thể thao thế giới này thì môn Penkat của xứ Indonesia chẳng có ý nghĩa gì ghê gớm như những môn thể thao khác cả, những môn tôn vinh sức mạnh tự nhiên của con người như điền kinh, cử tạ, bơi lội... những môn tôn vinh trí tuệ như cờ Vua, những môn tôn vinh vẻ đẹp hình thể như thể hình, tôn vinh chiến thuật của tập thể, sự khéo léo lẫn sáng tạo của cá nhân như bóng đá....
Nếu cứ mải miết với những suy nghĩ như "VN còn yếu kém mọi mặt nên đầu tư các môn thể thao như Pencat là phải rồi" thì e rằng sau này có khi nước ta sẽ còn có những nhà vô địch môn... hái dừa hay thổi phi tiêu gì gì kiểu vậy bên châu Phi nữa không chừng.
Hãy tự hào những cái gọi là "vô địch thế giới" khi mà cả thế giới thật sự biết và yêu thích nó. Chứ còn nếu vô địch thế giới các môn kiểu "bắn bi, đánh đáo" (vài ba ông có nền thể thao nhỏ xíu xiu, hoặc mấy ông Mỹ, Tây ba lô du lịch tò mò học cho vui tham gia) thì chắc là chúng ta sẽ còn "vô địch thế giới" rất nhiều bộ môn nữa cũng nên.
Những vấn đề này báo chí đã từng nêu rất nhiều khi VN cứ hí hửng tưởng mình "có những nhà vô địch thế giới Wushu" khi Tàu muốn khích lệ ta, quảng bá môn này của họ bèn bỏ thi vài nội dung cho VN vui vui. Đến khi phong trào này đã tương đối ngon lành và vài nước Đông Nam Á bắt đầu quan tâm kiếm huy chương thì họ "chia huy chương đều" cho "tất cả cùng vui". Bởi thế nên đã mấy kỳ vận hội khu vực. Wushu VN cứ giãy nảy lên mà khiếu kiện "Em múa đẹp hơn nó cơ mà, sao kỳ vậy..."
Trở lại môn cờ Tướng. Ngay cả, ngay cả khi chúng ta có vượt qua Tàu giành ngôi vô địch thì cũng xin đừng tự hào là "Tôi vô địch thế giới" nghe to tát lắm. Dù rằng hình như ở Mỹ cũng có ông Larry Kaufman thi đấu môn này, ở Đông Nam Á cũng có các ông Thái, Phi... thi đấu.
Vấn đề là cách dùng từ thôi.
Thôi, thiết nghĩ tranh luận cờ Tướng cũng chỉ nên dừng lại ở đây. Lời nói thẳng thường khó nghe. Nói nữa sợ bạn vẫn không hiểu ra vấn đề. Stop nhé. Chúc vui!Lần sửa cuối bởi tieunhulai, ngày 09-07-2009 lúc 08:27 PM.
Thức đêm mới biết đêm dài,
Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.
Tại sao khai cuộc của các kỳ thủ Việt Nam đều lép trước các kỳ thủ Trung Quốc
Đánh dấu