Kết quả 1 đến 10 của 260
Hybrid View
-
10-07-2009, 11:52 PM #1
BoongGoong nick là BG hả. Cách đây 2 hôm mới giao hữu 2 ván ở common NY với bạn xong nè. Hôm đó log nick kalanhikov của thằng bạn cùng phòng đánh.
Sao gặp nhau lại cứ phải chia tay
Con tàu đến rồi đi nhanh quá đỗi
Sân ga cô đơn tự mình ko hiểu nổi
Tháng năm vơi đầy nỗi nhớ niềm thương !!!
-
10-07-2009, 11:56 PM #2
-
11-07-2009, 12:09 AM #3
Thế này nhé:
Thứ 1: BG không nói VN chắc thắng, nhưng có thể năm nay hoặc năm sau sẽ thắng, cũng có thể sẽ vượt xa họ.... Tại sao không hy vọng? Một quốc gia chỉ cần xuất hiện 1 cá nhân xuất sắc cũng làm thay đổi thành tích cả 1 nền cờ, ví dụ kỳ thủ Lý Lai Huynh năm nay xuất thần và giữ phong độ chẳng hạn. Tại sao nhiều người đưa ra đủ bằng chứng hàn lâm để chứng tỏ VN còn lâu theo kịp TQ vây ?
Thứ 2: Mọi người không tin tưởng vào các kỳ thủ hiện tại. Tại sao vậy?
BG thấy quá thất vọng.... Đây là diễn đàn để nâng cao trình độ cờ và khích lệ tinh thần các danh thủ.... Nếu cứ bàn lùi, phá hơn xây thì diễn đàn này sẽ đi xa với mục tiêu ban đầu..
-
11-07-2009, 12:18 AM #4
Vào diễn đàn, có những nick chẳng đóng góp được chút gì cho diễn đàn nhưng rình bắt bẻ câu chữ.... Nghĩ cũng lạ....
BG khuyên một số bạn, hãy làm nhiều hơn nói.... Hãy nghĩ cách góp sức cho nền cờ tướng Việt Nam ( có thể bằng hành động cụ thể cũng có thể bằng tinh thần ) còn hơn ngồi đó tung hứng....
-
11-07-2009, 12:25 AM #5
Chính bạn mới là người thích hiểu sai ý người khác.
Khi đã tranh cãi, đóng góp ý kiến thì không có vấn đề "ngồi đó tung hứng" bao giờ. Chỉ ra những cái còn non kém, sự thật đó cũng là một sự đóng góp đó.
Vd: xây một ngôi nhà cần nhiều người. Có người tô xi măng, có người trộn hồ, có người bẻ thép, có người đào móng... Có thể có 1 anh không biết làm công việc đó, nhưng nếu anh ta chạy ra nói với những người xây nhà rằng:"Đừng xây chỗ đó, nó ưa bị động đất dễ sập nhà lắm" thì thiết nghĩ nó không thể gọi là "tung hứng, chỉ tay 5 ngón" đâu. OK?Thức đêm mới biết đêm dài,
Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.
-
11-07-2009, 12:21 AM #6
Can đảm đối diện sự thật và cùng chung sức giải quyết nó không gọi là bàn lùi BG ạ.
Ai cũng tin tưởng và thậm chí ngưỡng mộ các danh kỳ hiện nay của VN chứ chẳng phải là không tin tưởng. Có điều trong sự nhận xét của mọi người thì VN "vẫn còn thiếu cái gì đó" so với Tàu (cái này ok chứ bạn?). Tôi còn mong muốn thấy danh kỳ Cà Mau xuất chiến để thử sức với Tàu trong các giải sắp tới nữa kia, rất muốn xem đấy.
Sẽ rất hoan nghênh BG và bạn hữu nếu các bạn viết ra được những SW hay, mạnh để phục vụ cờ Tướng VN. Có điều khi việc còn đang trong tầm chuẩn bị thì khoan hãy reo hò quá sớm, bởi làm vậy thì chính đối thủ sẽ là người nhếch mép với ta. Nếu ta vẫn bị thua thì càng khó coi hơn nữa.
Cái chính vẫn là khả năng của kỳ thủ VN cần phải cải thiện lên một mức nữa (một cái ngưỡng gì đó) để sánh với Tàu (khoan nói vượt qua). SW có thể giúp họ luyện tập dễ hơn ngày xưa (phải ngồi bày cờ rị mọ) chứ không hẳn giúp họ chiến thắng (đó là chưa kể Tàu đang có phi đao SW gì chưa đoán được)
Chưa kể vấn đề Trung, Tàn vẫn còn là bài toán nan giải.
Nói ra để bạn thấy rằng nên khiêm tốn và âm thầm cống hiến để phát triển hơn thay vì đao to búa lớn trong tuyên bố.
Không ai trong này bàn lùi cả.Thức đêm mới biết đêm dài,
Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.
Tại sao khai cuộc của các kỳ thủ Việt Nam đều lép trước các kỳ thủ Trung Quốc
Đánh dấu