Kết quả 1 đến 10 của 742
Threaded View
-
04-05-2012, 02:19 AM #11
Cuối mùa sẽ có hoạt cảnh:
Hiếu Galaxy vểnh râu: Ngai vương là của ta, ngay từ đầu ta đã sang tận Tung Của (chả là bên đó chuyên nhái các loại sp) thiêt kế mẫu huy chương vàng cho Galaxy Utd mùa rồi này. Hahaha. Đúng là trời tính như ta tính vậy.
Trang tơ FBC tươi cười chọc: May mà em chơi sau 1 vòng đấy,ko thì cái chức vô địch Classics cũng là của em thôi.
Toàn Milan: Vòng 4 chắc gì mày đã hơn được 95 điểm của anh mà đòi. Thua người ta cả 200 điểm kìa. H2H toàn thắng may mắn như tên CAHN thì nói làm giè.
Khánh 18+ lao vào: Các bác đang nói chuyện gì thế? À, điểm kỷ lục cao nhất ấy mà. Thôi, các bác ko phải tâng bốc em đâu. Thực ra, em định cao hơn thế nhưng sợ các bác tủi. (Lấc láo nhìn) À, bác bsx đâu rồi nhỉ? Lão này, lão này bắt em khao hết 180k mà phần thưởng có mỗi 200k, lỗ quá. (bsx trốn mất vì kỷ lục 6 điểm/vòng chứ ko phải do vụ này)
Mr Tuấn vuminh999999 rít xong điếu thuốc ko tàn nhưng vẫn vẩy vẩy mấy phát rồi mới nói: Nhưng mà 126 điểm của chú giống như chỉ số vòng 1 nhờ sang Thái bơm. Còn đây, hàng zin, chuẩn 108, cực đẹp tổng 9 nhé.
Khánh 18+ tinh vi: Em cũng tổng 9 chứ, đuôi 6 cũng hay đúng gu bác còn gì. Mà tại các bác xấu bụng nên cứ đi WC sớm. Em chả thèm đi. Nhịn nó quen rồi
Mr HYHT thở dài: Chả bù cho mình. Mình đen thật. Uống nhầm thuốc đi WC. Đang dẫn đầu thì lại lao dốc, tí nữa thì thay thế vị trí của hắn (18+), thua gì mà thua đến 13-14 trận H2H liên tục
Mr Tuấn vuminh999999 sực nhớ ra: A, nhưng mà làm gì có ai được ôm 2 vòng 100 như anh (cứ biểu hiện mơ màng)
Mr Hảo Nam Đồng: May nhờ mình tư vấn nên 18+ mới thoát nhé. Nhưng chú còn kém lắm. Như anh này, đập mấy cái loa rè rồi nhé. Cứ sau trận gặp anh là có hiện tượng nằm hết.
Mr Khánh 18+: Thì ai làm được như bác đâu, thắng gì mà thắng đến mười mấy trận H2H. Đang ở cùng em ở cuối bảng thì chạy đâu mất làm em đi tìm mãi
Trung cadan đi ra ngoài hút thuốc cho thoáng, trầm tư: Mấy con gà, ta nhường cho mấy cái chức vô địch cỏn con mà ko biết đường cảm ơn. Sang năm ta lấy hết. Ta chưa bao giờ chơi mà ko hay cả nhé. Chẳng qua năm nay, tình yêu với MU làm ta điên đảo và chết theo thôi.
Mr TA 6789 Nockten đến cạnh vỗ vai: Anh em mình chơi phải thế. Phải dị. Thua cũng sướng. Nhỉ?
..............
Trong bóng tối, bsx đang ôm mấy cái cúp giấu đi: Hề hề, giải này lãi quá. Thành béo ko đến lấy cúp, CPT cũng thèm lấy cúp. Tất nhiên, mình thừa biết nhưng ko cho đại diện đại diếc gì hết. Đem 2 cái cúp này về thôi....
Fantasy 2011-2012 - Part 6 (GW34)
Đánh dấu