Kết quả 341 đến 350 của 541
Chủ đề: Cáo Chín Đuôi
Hybrid View
-
05-06-2012, 12:15 AM #1
♥ Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
Ngược cả lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời♥
-
05-06-2012, 12:21 AM #2
@em Cáo: Đó không phải là chê, giả sử nói thẳng là da đen, chân ngắn không được dài hay gì vvv.. thì không sao.. đây là lới khiếm nhã với một người con gái, anh có mấy đứa bạn toàn em nhạy cảm một từ nói vớ vẩn nó ghét cho như dog
-
05-06-2012, 12:30 AM #3
-
05-06-2012, 12:46 AM #4
-
05-06-2012, 12:53 AM #5
♥ Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
Ngược cả lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời♥
-
05-06-2012, 12:45 AM #6
Anh tôi ai chả thích , khen vớ vẩn
!!!
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789

Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
05-06-2012, 12:45 AM #7
Anh xin cảm ơn! anh vừa đọc bài thực hành Đạo đức của bác SaoMai xong nên khi xem ảnh của em, anh cũng thấy lương tâm mình không trong sáng lắm cái đó sẽ sửa thôi. anh không đến nỗi "kém tắm" như nhân vật nào ở đây cáo àh, Nói còn chưa sỏi mà đã đòi làm thơ he he, chú tránh xê ra không đến lượt đâu nhé
-
05-06-2012, 01:25 AM #8
@ em DatKy: Nho gia dạy bậc trí nhân quân tử trước cám dỗ như rượu ngon, gái đẹp phải hết sức kiềm chế, anh đọc rồi mà tính nào vẫn vậy, Nhìn thấy chai rươu quý nhà bạn bè kiểu gì cũng ủ mưa để nó mở ra uống, buổi chiều nhìn ảnh em mà không tập trung làm việc gì được nữa, vậy không ổn theo lời thánh nhân dạy nên anh phải sửa sai mà
-
05-06-2012, 01:31 AM #9
-
05-06-2012, 07:11 AM #10
Này thì gạch đá
mời các anh tiếp tục cho em còn xây nhà hí hí hí.
Bộ này em chụp trước bộ áo dài không lâu lắm, cũng mới đây thôi và cũng đều là ảnh gốc ạ






♥ Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
Ngược cả lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời♥
Cáo Chín Đuôi





Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu