Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cáo Chín Đuôi - Trang 53
Close
Login to Your Account
Trang 53 của 55 Đầu tiênĐầu tiên ... 3435152535455 CuốiCuối
Kết quả 521 đến 530 của 541

Chủ đề: Cáo Chín Đuôi

  1. #521
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    672
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Em nhịn ăn chờ đến giờ ăn miến Lươn he he ... Giang hồ quả là tàn độc !!!
    chết đi, sáng nay mình đi ăn Lotte ngon dã mannnnnnnn.
    Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
    Ngược cả lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời

  2. #522
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,921
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Đát Kỷ ♥ Xem bài viết


    chết đi, sáng nay mình đi ăn Lotte ngon dã mannnnnnnn.

    Đừng có mà tinh vi , bà phét thế thôi chứ bà mà nhịn được cái gì á !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  3. #523
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ơ, 2 cái bà này.

  4. #524
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    672
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Kiem_Nhat Xem bài viết
    Ơ, 2 cái bà này.
    Bà Trung đấy, hem phải em đâu
    Sáng mai sang vườn hoa bách nhật chụp ảnh, có ai đi cùng em hem
    Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
    Ngược cả lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời

  5. #525
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    672
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nếu được chọn lại 1 lần nữa

    Người em chọn . . .

    Vẫn là anh

    Vẫn yêu anh

    Vẩn sẽ nắm tay anh thật chặt

    Vì . . . chỉ khi bên anh em mới cảm nhật được hạnh phúc thật sự

    Dù trong hạnh phúc đó có cả nước mắt

    Vì giữa những ồn ào của cuộc sống , em cảm thấy bình yên khi bên anh ♥

    P/s : một buổi chiều mỏi mệt rã rời nhưng vui vô cùng. Chúc mọi người ngủ ngon ạ.

    Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
    Ngược cả lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời

  6. #526
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    403
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    em đa tình quá !

  7. #527
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Simaica
    Bài viết
    2,061
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cáo vừa tốt nghiệp ah em? chúc mừng nhé, Anh nghĩ cáo thi vào mấy công ty liên doanh nước ngoài làm là ok nhất, thỉnh thoảng vào chém gió cho vui he he

  8. #528
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    7,404
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cáo này, giá như em viết (và dĩ nhiên, cả suy nghĩ cũng vậy) kiểu như "vẫn có thể là anh", thay vì "vẫn là anh" thì hay biết mấy... Để "mở" một chút, mọi thứ sẽ "thoáng" hơn và tâm tư cũng bớt ngột ngạt hơn đấy!
    DĨ KỲ HỘI HỮU!!!

    Facebook: https://www.facebook.com/doan.h.binh

  9. #529
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Racoon City
    Bài viết
    1,293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi reporter Xem bài viết
    Cáo này, giá như em viết (và dĩ nhiên, cả suy nghĩ cũng vậy) kiểu như "vẫn có thể là anh", thay vì "vẫn là anh" thì hay biết mấy... Để "mở" một chút, mọi thứ sẽ "thoáng" hơn và tâm tư cũng bớt ngột ngạt hơn đấy!
    Tinh tế quá ! Quả là lão luyện từng trải .Cáo mà viết đuợc thế thì đàn ông con trai chết hết rồi.Úp mở lửng lơ như có như không chẳng để ai biết hết đuợc cái background của mình Tôi hãi bác quá .Tôi nói bác có cả giàn Đào chắc không sai

  10. #530
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Có phải 'người khôn ăn nói nửa chừng" không Lâm Đệ huynh? Tôi hãi bác quá? Huynh dùng từ mạnh thế hihi

    Những tâm hồn mơ mộng tuổi đôi muôi hay thích khẳng định đánh bóng tình cảm của mình . Xem đến năm 3x tuổi xem, no one is indispensable mới là có đạo ní
    Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 15-07-2012 lúc 01:59 PM.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

Cáo Chín Đuôi
Trang 53 của 55 Đầu tiênĐầu tiên ... 3435152535455 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68